Cuối tháng 10/2016, Tuấn Anh gặp chấn thương trong màu áo Yokohama FC. Trở về Việt Nam, vì mải mê thực hiện một động tác khó trên sân Thống Nhất, vấn đề đầu gối phải của tiền vệ này nặng hơn dự kiến.
Bỏ lỡ AFF Cup, Tuấn Anh được HAGL đưa sang Singapore chữa trị, phẫu thuật. Từ đó đến nay, đã hơn 6 tháng, ngôi sao người Thái Bình chưa có dịp hưởng không khí thi đấu đỉnh cao.
Quá trình hồi phục tốt, ngày trở lại của Tuấn Anh đã không còn xa. Anh được HLV Hữu Thắng điền tên trong danh sách tham dự trận giao hữu với U20 Argentina vào trung tuần tháng 5.
Trong buổi tập đầu tiên cùng đội ngày 4/5, “chàng Nhô” thoải mái “nuốt trọn” giáo án. Anh cũng cho biết, bản thân đủ khả năng ra sân thi đấu.
“Tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tôi cảm thấy mình đủ khả năng ra sân thi đấu. Tuy nhiên tôi nghĩ là mình không nên quá vội vàng. Tôi vẫn cần thêm thời gian để mọi chuyện tốt hơn nữa. Tôi nghĩ mọi thứ cần được thực hiện từng bước một”, Tuấn Anh nói trên TT&VH.
Trả lời câu hỏi về phần trăm phong độ hiện tại, chân chuyền sinh năm 1995 cười tươi, lấp lửng: “Tôi không biết mình đã đạt được trạng thái phong độ tốt ở mức bao nhiêu nhưng nếu được HLV tin tưởng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng”.
Tuấn Anh nói rằng, mục tiêu của anh thời gian tới là tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Anh cũng bình luận, trận giao hữu sắp tới của U22 Việt Nam không mang nặng kết quả, chủ yếu để toàn đội chơi kết dính, gắn bó:
“Tôi nghĩ mục tiêu của trận đấu này không phải quá quan trọng về chuyện thắng thua. Dù gì thì đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu.
Theo tôi thì điều quan trọng trong trận đấu này là giúp toàn đội tìm được khả năng kết dính và tạo được một lối chơi nhuần nhuyễn. Cá nhân tôi mong tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất và hòa nhập nhanh với các đồng đội”.
Thực ra, Tuấn Anh đã có dịp xỏ giày ra sân hôm 3/4, khi HAGL chạm trán U18 Mito Hollyhock. Trận đấu đó, cựu cầu thủ Yokohama đeo băng đội trưởng, thi đấu trọn 90 phút. Dù còn nhát chân, tranh chấp có chừng mực, nhưng cảm giác bóng của Tuấn Anh là khá tốt.
Trần Anh