Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Tuấn Hưng đã “ráo riết” tìm thông tin về người dùng lời khiếm nhã khi nói về con trai Su Hào và tuyên bố sẽ không tha thứ nếu người này không công khai xin lỗi. Nam ca sĩ rất bức xúc khi liên tục sử dụng những từ ngữ nặng nề, thậm chí còn nói sẽ cắt gân người này nếu không xin lỗi.
Tuấn Hưng nổi đóa vì con trai Su Hào bị xúc phạm.
Nhiều người vào bình luận phản đối cho rằng, Tuấn Hưng đã quá nóng nảy, không biết giữ hình tượng và có những phát ngôn không phù hợp với “người của công chúng”.
Trước những bình luận trái chiều, Tuấn Hưng đã viết một bức “tâm thư” khá dài giải thích về hành động của mình. Ca sĩ “Nắm lấy tay anh” nói rằng, sẵn sàng làm mọi điều vì gia đình, con cái nếu như có người tấn công vào họ vì với anh gia đình là điều thiêng liêng nhất và những đứa trẻ là những thiên thần vô tội. Hành động của Tuấn Hưng vừa qua là do bị dồn ép.
Tuấn Hưng viết "tâm thư" lý giải nguuyên nhân bức xúc.
Bức “tâm thư” của Tuấn Hưng:
“Đúng ra tôi không nên viết những điều này làm gì? Nhưng đọc bình luận của vài bạn, tôi thấy lời khuyên của các bạn mang tính kích động nhiều hơn là chia sẻ.
Nếu các bạn ở vị trí của tôi, các bạn cũng hành động như vậy thôi. Gia đình là điều thiêng liêng nhất. Bạn cũng sẽ hành động giống như tôi, dẹp cái công việc hay danh vọng mà người đời ban tặng để sẵn sàng đáp trả bất cứ một cuộc tấn công nào nhằm vào gia đình, con cái bạn.
Đa số mấy bạn tỏ ra hiểu biết, "khuyên đểu" tôi. Tôi bấm vào Facebook thì không có nguồn gốc, hoặc còn trẻ, chưa con, chưa lập gia đình. Các bạn phải có gia đình có con thì các bạn mới thấy yêu thương cha mẹ và thấy nuôi được một đưa bé khó nhọc tới mức nào? Vậy tại