Tập 33 ' Tuổi thanh xuân ' không chỉ có những tình tiết xô xát nặng nề giữa Junsu (Kang Tae Oh) và Khánh (Hồng Đăng), sự cấm cản mạnh mẽ của mẹ Linh (Minh Hòa) với tình yêu của con gái mà còn khiến khán giả lo lắng vô cùng cho Junsu khi anh đứng trước nguy cơ tan nát cả sự nghiệp.
Mẹ Linh kiên quyết phản đối Linh và Junsu khi phát hiện ra tình cảm thực sự của 2 người trong tập 33 Tuổi thanh xuân.
Trước đó, vì nghĩ rằng Linh (Nhã Phương) bỏ Khánh để đi chơi với Junsu nên bố mẹ Linh vô cùng tức giận. Linh vội vã về nhà sau yêu cầu của bố. Mẹ Linh đổ bệnh vì thất vọng về con gái, cũng là để gây áp lực với Linh trong chuyện chấm dứt mối quan hệ với Junsu.
Mẹ cô kiên quyết giữ ý kiến của mình vì nghĩ điều đó mới là tốt nhất cho con gái: 'Con nghĩ đi con lấy 1 người nước ngoài lại ca hát nhảy múa thì làm sao gắn bó được hả Linh....'
Linh bị cấm gặp Junsu trong khi đó Junsu vô cùng lo lắng cho cô nên hai người chỉ có thể gọi điện và nhắn tin lén lút cho nhau.
Trong tập 33 'Tuổi thanh xuân', mặc dù biết tình cảm Linh dành cho Junsu nhiều như thế nào nhưng Khánh vẫn giữ ý định làm đám cưới với Linh, anh giống như người sắp chết đuối phải sống chết bám lấy chiếc phao cứu sinh là Linh: 'Anh biết là em không thoải mái, nhưng thấy bố mẹ em như vậy anh không thể nào làm khác được, ở thời điểm này chỉ có nói như vậy mới tốt cho mẹ em hơn. Tình cảm của anh không phải vì Junsu mà thay đổi. Anh tin em, sau này anh vẫn tin em. Chỉ cần em chấp nhận tình yêu của anh....'.
Khánh khó lòng kiềm chế cơn giận trước thái độ kiên quyết của Junsu.
Tuy vậy, Junsu cũng kiến quyết không bỏ cuộc, anh tuyên bố với Khánh: 'Tôi tuyệt đối không có ý định lùi bước, giờ dù anh và L