Tuổi thơ gắn với bão

Tuổi thơ gắn với bão

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Tuổi thơ của mình gắn liền với những cơn bão. Nhà chỉ cách biển 7km nên cứ bão là giông gió cuồn cuộn...

Đài báo tâm bão đang vào Nam Định - Thanh Hóa.

Nhịp sống - Tuổi thơ gắn với bão

Bão Sơn Tinh áp sát biển Thanh Hóa. Ảnh: VNE

Cơn bão lớn năm 86 bốc hết cả mái nhà ngói nhà mình. Bốn chị em và bà nội đi trú ẩn trở về thấy cây bưởi lớn trước cửa đã bật rễ, nhà cửa tan hoang, sách vở quần áo ướt hết...Cả nhà bắt tay vào dọn dẹp và lợp lại mái nhà.

Cơn bão năm 96, khi mình vừa thi đại học về, lúc đó nhà mình đã chuyển sang nhà mới kiên cố hơn. Mình được phân công đứng ghì giữ cửa, nhưng cuối cùng gió vẫn thổi tung cả mình. Bố quyết định mở tất cả cáccửa ra để thông gió cho nhà không đổ. Đồ đạc bay tứ tung và cảm giác bất lực khi mình vừa đủ lớn...

Nhiều cơn bão nữa đã đi qua cuộc đời. Cứ có cơn bão nào hướng về Thái Bình, Nam Định mình lại lo lắng, thứ lo lắng ám ảnh của tuổi thơ giờ vẫn còn.

Điện thoại cho bố, bố bảo, gió đã cấp 7, cấp 8 nhưng mọi thứ ổn cả, vậy mà sao vẫn thấy không yên ổn.

Lê Phượng (Giám đốc VietMac)