Trước sự ngỡ ngàng của khán giả tại phòng quay, vị tỷ phú người Nga đã liên tiếp giáng các cú đấm vào đầu của cựu doanh nhân bất động sản Sergei Polonsky và làm cho anh này ngã khỏi ghế.
Cảnh tượng khó tin này xảy ra tại một buổi quay hình cuộc tranh luận dự kiến sẽ phát sóng trên kênh truyền hình NTV hôm chủ nhật (19/9).
Đoạn băng về cảnh tượng trên được phát lên YouTube chỉ ra rằng Lebedev đột nhiên mất kiểm soát và đứng trước Polonsky với tư thế đe dọa. Ông trùm bất động sản Polonsky dường như cố gắng bình tĩnh và Lebedev lại ngồi xuống. Nhưng chỉ một vài giây sau, khi Polonsky vỗ nhẹ vào cánh tay ông ta, Lebedev quyết định đã đến lúc bắt đầu có những biểu lộ đầu tiên của mình mà không cần cảnh báo trước. Đột nhiên ông giáng cho Polonsky một vài cú đấm vào đầu và làm anh ta ngã ngay xuống sàn. Ngay lập tức Polonsky đứng lên nhanh và không hề hấn gì. Hai người bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau khi những người khác trong trường quay chạy đến làm tình hình dịu xuống.
Được biết Lebedev là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản tính đến 3.1 tỉ đô la. Lebedev từng làm việc trong Ủy Ban An Ninh Quốc Gia (Liên Xô cũ) và hiện tại đang sở hữu hai tờ báo danh tiếng của nước Anh là The Independent và London Evening Standard đã dùng blog riêng để bảo vệ việc sử dụng bạo lực của ông. Trong đó có khẳng định rằng Polonsky đã khá hùng hổ trong suốt cuộc tranh luận.
Ông viết: “Trong một tình thế quan trọng, không có lựa chọn, tôi thấy không có lí do gì để cho mình bị công kích trước. Tôi đã vô hiệu hóa anh ta”. Vì thời điểm trước đó Polonsky đã tuyên bố anh ta muốn “dán mồm ai đó lại”.
> Video về cảnh tượng trên được phát lên Youtube:
Lê Thúy