Trong chiến tích đáng khích lệ mà lứa U19 Việt Nam năm 2014 giành được, sự tỏa sáng của Công Phượng là không thể phủ nhận. Chân sút người xứ Nghệ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm khá tinh tế. Công Phượng từng là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt và không ít lần làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý xuất thần.
Hàng công của U19 Việt Nam im tiếng trước Malaysia.
Chẳng những trở thành “hung thần” trước khung thành của các đội bóng trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, hay Indonesia, Công Phượng cũng từng xé toang mảnh lưới của những đội bóng mạnh ở châu lục như U19 Nhật hay U19 Australia để tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp khiến báo chí Anh ví như “Messi Việt Nam”.
Nói một cách ngắn gọn, Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam là một cỗ máy ghi bàn thực sự, người đủ tài để đáp đến sự vọng lớn của đồng đội và các fan hâm mộ.
Công Phượng đủ tinh tế để chuyển hóa những cơ hội ngon ăn mà những vệ tinh xung quanh tạo ra thành bàn. Hình ảnh và ấn tượng về Công Phượng với thương hiệu U19 Việt Nam là quá rõ nét, quá sâu đậm, đến mức nhắc đến U19 người ta mường tượng ra ngay CP10 và ngược lại. Chính bởi thế mà khi lứa U19 của năm 2015 có màn ra quân nhạt nhòa trước đối thủ yếu Đông Timor ở trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2015 thì những so sánh giữa họ với lứa của Công Phượng đã xuất hiện.
Không chỉ thất vọng về tỷ số nhiều fan cũng ngao ngán trước lối chơi thiếu đường nét, thô cứng thay vì kiểu phối hợp ban bật, phối hợp đoạn ngắn nhóm nhỏ như những gì các đàn anh từng thể hiện cách đây 1 năm.
Tất nhiên vẫn có những CĐV bảo vệ lứa cầu thủ trẻ hiện tại khi lập luận rằng đó dù sau cũng mới chỉ là trận ra quân của Thanh Hậu và các đồng đội mà thôi. U19 Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi, định