Đai năm liên tiếp gần nhất dù lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á nhưng U19 Việt Nam vẫn chưa thể một lần lên ngôi vô địch khi phải đón nhận thất bại trong trận cuối cùng. Ngay từ khi bắt đầu tập trung cùng các học trò, ông thầy họ Hoàng đã mạnh dạn đặt mục tiêu giành ngôi vương tại giải đấu trên đất Lào. Và U19 Việt Nam đã đi gần đến cuối chặng đường với việc đoạt vé vào chung kết lần thứ 3 liên tiếp sau chiến thắng “4 sao” trước đội chủ nhà.
U19 Việt Nam có vượt qua được người Thái nhờ độc chiêu?
Tuy nhiên chướng ngại mà Quang Hải và các đồng đội phải đối mặt ở trận chiến quyết định là đối thủ số 1 khu vực và đáng ngại hơn rất nhiều, U19 Thái Lan. Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng và bán kết năm nay, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng chính là tập thể gây ấn tượng mạnh nhất. Họ mới chỉ để thủng lưới 2 bàn trong khi hàng công đã có tới 23 lần sút tung lưới đối phương, tức nhiều hơn hẳn U19 Việt Nam (10 bàn thắng).
Đáng nói nữa, người Thái đã thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh và đẳng cấp hàng đầu khu vực ở những trận đấu quyết định. Họ dễ dàng hủy diệt đối thủ cùng lứa Malaysia đến 5 bàn không gỡ trong trận bán kết. Trong khi đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã gặp vô vàn khó khăn và chỉ có được trận hòa không bàn thắng khi chạm trán chính đối thủ này tại vòng bảng. So sánh dài dòng như thế để thấy U19 Thái Lan rõ ràng đang nhỉnh hơn chúng ta về nhiều mặt chứ không chỉ từ kết quả, màn trình diễn trên sân.
Để chuẩn bị cho trận đấu mang ý nghĩa sinh tử với người Thái, trong buổi tập mới nhất, ông thầy cá tính của U19 Việt Nam đã yêu cầu các học trò rèn luyện những pha xử lý và dứt điểm trái chân, tức nâng cao kỹ năng xử lý của chân không thuận.
HLV họ Hoàng tin rằng việc có thể sử dụng cả hai chân sẽ giúp toàn đội cải thiện khả năng kiểm soát bóng, chiếm giữ thế trận, đồng thời tăng sự đa dạng trong nh