Nhờ những màn trình diễn ấn tượng với chuỗi trận thắng liên tiếp tạo ra năm 2014 mà nòng cốt là lứa trẻ của HAGL, ĐT U19 Việt Nam từng gây ra cơn sốt đặc biệt trong lòng người hâm mộ dải đất hình chữ S. Bất chấp không dành được chức vô địch ở một giải đấu chính thức nào sau 3 lần tiến vào chung kết nhưng lứa Công Phượng, Xuân Trường luôn khiến các khán đài đầy ắp khán giả, truyền thông săn đón ráo riết.
Thanh Hậu (phải) là hy vọng lớn nhất của U19 Việt Nam hiện tại.
Sang đến năm 2015, diện mạo của U19 Việt Nam đã thay đổi gần như toàn diện vì lý do khách quan khi hầu hết những trụ cột đều đã quá tuổi để góp mặt. Không còn HLV Graechen trên băng ghế huấn luyện, thay vào đó là sự dẫn dắt của ông thầy tài năng Hoàng Anh Tuấn.
Cái tên đáng chú ý nhất của U19 Việt Nam phiên bản 2015 là gương mặt còn sót lại từ lứa U19 trước kia, tiền vệ Thanh Hậu của HAGL, người từng góp mặt trong danh sách 40 sao trẻ triển vọng nhất thế giới. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng được nhắc đến. Bộ đôi này đang là nhân tố số một án ngữ ở hàng lang hai cánh.
So với lứa U19 năm 2014 với đa phần là cầu thủ thuộc lứa “gà nòi” của bầu Đức, U19 Việt Nam hiện tại chịu nhiều thiệt thòi hơn hẳn. Họ khi chỉ mới tập trung được chừng một tháng, cũng như chưa có cơ hội thi đấu với các đội bóng mạnh ở nước ngoài trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á. Việc có nhiều cầu thủ từ các CLB khác nhau, cũng khiến HLV Hoàng Anh Tuấn gặp đôi chút khó khăn trong việc tạo nên sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi chung của toàn đội.
Dù vậy, chiến lược gia từng dẫn dắt Khánh Hòa vẫn tự tin đặt mục tiêu giành chức vô địch ở giải đấu diễn ra trên đất Lào. Lối chơi của U19 Việt Nam lúc này có sự hòa trộn giữa phong cách huấn luyện của hai HLV Graechen và Miura.
Vẫn đề cao kiểm soát bóng và các pha phối hợp nhóm nhỏ nhuần nhuyễn nhưn