Về thất bại 0-1 của U21 HAGL trước U19 Hàn Quốc, HLV Lê Thụy Hải nói: “HAGL hôm nay so với đội bạn thì các em đá tốt, đá nhỏ, quây họ làm đối thủ lúng túng, hầu hết các em được, như Barca ấy. Nhưng sau khi làm họ rối lên, không bắt được mình, thì không giải quyết khâu tiếp theo được.
Công Phượng mất hút trước U19 HAGL.
Đáng lẽ từ đó phải chuyển hướng được cơ hội tốt hoặc nhanh hơn thì không làm được. Lên bóng chậm thế ăn sao được họ? Họ tổ chức tốt, mất bóng là về hết. Họ đơn giản hơn và kĩ thuật không hơn, thời tiết khô ẩm ở Sài Gòn còn làm họ mất sức hơn. Đua đuổi họ tốt hơn, nhưng chiều dài, sâu thể lực thì không bằng, cuối trận chuột rút, yếu.
Nhưng chúng ta đá quá chậm nên không thể ghi bàn. Họ chuyền bóng rất đơn giản, 2 3 chạm ở giữa sân, vô hại, nhưng rồi bất ngờ tăng tốc, có hại, nguy hiểm ngay. Mình không làm được, vì thế mà thất bại. Mình thua 1-0 là ít đấy”.
Trước khi giải diễn ra, HLV Lê Thụy Hải đã chọn U19 Hàn Quốc là đội vô địch. Còn chuyên gia Vũ Mạnh Hải dự đoán trận đấu giữa Hàn Quốc và HAGL sẽ kết thúc hòa. Trước khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của nhà ĐKVĐ, ông Hải “lơ” tiếp: “Cơ hội không rõ nét thì nói làm gì?
Họ có 1 quả đánh đầu, 1 quả đệm bóng giữa gôn không ai kèm mới là cơ hội. Còn mình bóng chéo, có người kèm thì không gọi là cơ hội”. Về các cá nhân HAGL, ông tiếp: “Các em đá thì không ai kém nhưng thật xuất sắc thì không có. Tuấn Anh chơi tốt, chuyền Văn Toàn đẹp, nhưng vẫn chậm, tôi không thích.
Công Phượng thì chả thấy đâu, còn đá thế thì sẽ mất đi rất nhiều. Cầm bóng lâu quá, hay lùi về quá, đột phá thì không được. Nếu Công Phượng cứ chơi như thế khó lòng tiến đến đỉnh cao so với các lứa trước đây. Quả đầu dẫn bóng vào rồi sút, động tác như thế nếu so với Văn Quyến, Công Vinh thì không bằng”.
Đưa ra lời khuyên cho U21 HAGL, chi