Đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung vào ngày 3/7 tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia.
HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập 28 cầu thủ. Trong danh sách này, gần như tất cả các gương mặt đều đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Những cầu thủ đang được kỳ vọng như Quang Hải, Đức Chinh, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh… đều có mặt.
Không nói quá khi cho rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã được VFF, VPF, những nhà làm chuyên môn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể. Gần như tất cả mọi hoạt động sẽ phải dừng lại để ưu tiên cho U22 Việt Nam.
V.League đã tạm nghỉ 2 tháng để phục vụ cho đội tuyển. Các CLB chẳng có lý do nào để giữ quân hoặc mặc cả hạn tập trung như U20 Việt Nam từng bị. Cũng không còn cảnh tuyển thủ lên tập trung muộn vì bận đá bù cho CLB như đợt tập trung tuyển quốc gia trước đó. Những cầu thủ tiềm năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,... được tạo mọi điều kiện có thể để thi đấu, trau dồi kinh nghiệm cũng chỉ để phục vụ mục đích đem "vàng" về cho bóng đá Việt Nam.
Nhưng sự kỳ vọng vô cùng lớn của hơn 90 triệu người dân Việt Nam vô hình chung cũng sẽ biến thành "hàng tấn áp lực" đè nặng lên đôi chân những cầu thủ trẻ đó. Áp lực mà tuyển U22 Việt Nam lúc này phải chịu sẽ lớn hơn gấp nhiều lần những gì mà các tuyển thủ U20 dự tranh World Cup vừa qua phải chịu.
Bởi nhiệm vụ là phải đi đến trận đấu cuối cùng và chiến thắng. Và có vẻ như áp lực đó đang vô hình chung ảnh hưởng tới phong độ của các tuyển thủ.
Nhóm cầu thủ HAGL đang chơi bết bát tại V-League với 2 trận thua đậm. Đặc biệt là Công Phượng, khi chàng trai người Đô Lương đang chịu áp lực lớn vì phong độ nghèo nàn tại V-League.