Trái với nhiều dự đoán, HLV Miura tung ra sân một đội hình tương đối lạ lẫm. Những Tấn Tài, Nam Anh, Hoàng Lâm, Văn Dũng, Thanh Hiền... được ra sân ngay từ đầu, trong khi, Công Phượng, Văn Toàn, Mạnh Hùng, Lâm Ti Phông... ngồi trên ghế dự bị.
Phía đối diện, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương giữ đúng lời hứa khi cho trình làng những quân bài tốt nhất của mình như: Công Vinh, Anh Đức, Moses, hay Trọng Hoàng.
Trận đấu trên sân Gò Đậu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Đáng chú ý, U23 Việt Nam bất ngờ sử dụng lối đá phối hợp nhỏ, ban bật tam giác. Với sự chặt chẽ từ tuyến giữa, cũng như hàng thủ hoạt động ổn định, đoàn quân của HLV Miura làm tốt nhiệm vụ kiểm soát bóng, đồng thời chủ động dồn ép các đàn anh. Trong bối cảnh đó, Minh Long có một hiệp đấu đầu tương đối nhàn nhạ.
Ở lần đầu được đeo băng đội trưởng, tiền đạo Thanh Bình thi đấu khá năng nổ. Tuy nhiên, cơ hội mà anh và các đồng đội tạo ra là chưa thực sự nhiều.
Dù thử nghiệm Xuân Trường ở hiệp 1, và Công Phượng ở hiệp 2, cùng với nhiều hảo thủ khác, U23 Việt Nam vẫn không thể tạo ra nguy hiểm thật sự cho các đàn anh. Đôi bên hòa 0-0 tới tận phút 78.
Đến phút thứ 79 của trận đấu, Công Phượng kiến tạo cho Đức Huy tung cú sút trái phá bên cánh trái tung lưới thủ môn Quốc Thiện Esele.
Sau khi có được bàn mở tỉ số, U23 Việt Nam chơi thăng hoa và tràn lên tấn công. Phút 83, Công Phượng kiến tạo đẹp mắt cho Ti Phông băng xuống đối mặt thủ môn của B.Bình Dương nhưng tiền vệ mang áo số 25 lại dứt điểm không thành công.
Phút bù giờ, trong 1 tình huống tấn công của B.Bình Dương ở cuối trận. Công Vinh có bóng trong vùng cấm địa, buộc Minh Long phải phạm lỗi. Hậu quả, thủ môn trẻ của Hà Nội T&T nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn CV9 ghi bàn gỡ h