Những tưởng HLV Miura đã rút ra được những kinh nghiệm sương máu sau khi U23 Việt Nam thất bại trong trận ra quân trước U23 Jordan. Nhưng không, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn thể hiện sự lung túng trong khâu lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp nhất ở cuộc đối đầu có tính chất sống còn với U23 Australia.
U23 Việt Nam đã bị loại sau trận thua trước U23 Australia.
Đầu tiên việc Mạnh Hùng được tung vào sân ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ cánh trái chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ khi Thanh Hiền bị chấn thương không thể góp mặt. Tiếp đến nhà cầm quân người Nhật vẫn tin tưởng Hữu Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì một Xuân Trường có thế mạnh từ những đường chuyền tầm xa rất tốt và luôn chơi tròn vai khi được trao cơ hội. Trước đối thủ sở hữu thể hình cao lớn nhưng khá vụng về, khả năng làm chủ tuyến giữa cùng những pha phát động tấn công của cầu thủ HAGL này sẽ phát huy tác dụng hơn người đồng đội Hữu Dũng.
Nhưng khó hiểu nhất là việc để Đức Huy chơi tiền vệ cánh trái. Cả trận cầu thủ này chẳng để lại chút dấu ấn nào. Miura có lẽ đã quên việc Hồng Duy chơi tốt ra sao ở những phút cuối trận gặp Jordan khi được tung vào sân. Những cú bứt phá đầy tốc độ và có tính đột biến cao của cầu thủ này giúp các pha lên bóng của U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nhiều người đã tiếc nuối việc “số 7” được đưa vào sân quá muộn ở trận ra quân nhưng rồi điều đó tiếp tục được Miura lặp lại khi đụng U23 Australia. Mãi đến phút 60 khi đội nhà bế tắc Hồng Duy mới được tung vào sân. Sự xuất hiện của tiền vệ thuận chân trái này, ngay lập tức giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc. Chẳng những phối hợp ăn ý với những đồng đội xung quanh như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, anh còn hơn một lần khi các hậu vệ đối phương toát mồ hôi bởi các pha thoát xuống ở tốc độ cao.
Đáng kể nhất là tình huống đột phá dũng mãnh ở phút 89 rồi thực