Chỉ còn 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar để tham dự vòng Chung kết U23 châu Á. Giải đấu đang đến gần, nhưng những gì chúng ta có vẫn ngổn ngang như một… công trường.
Trước U23 Australia, U23 Jordan và U23 UAE – những đối thủ nặng kí trong khu vực, việc các chàng trai áo đỏ có đủ sức làm nên chuyện hay không vẫn còn cần thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, giữa lúc cuộc chinh chiến còn chưa nổi, giới truyền thông và người hâm mộ đã vội ‘giật dây’ để làn sóng phản đối bùng lên mạnh mẽ.
Phần đông khán giả chẳng ưa gì lối đá thiên về thể lực, ít chạm, chú trọng phản công của HLV Miura. Bởi thế cho nên, dù thành tích của chiến lược gia người Nhật ở Việt Nam là không tồi nhưng ông vẫn bị ‘ném đá’ tơi bời.
U23 Việt Nam ‘tập bắn’ 4 trận mà chưa có nổi 1 chiến thắng. Làn sóng chỉ trích đội vì thế càng trở nên dữ dội.
Thế của Miura ở thời điểm hiện tại là thế ‘tiến thoái lưỡng nan’. Nếu cứ khăng khăng đi theo phong cách chiến thuật mà ông chọn, tất nhiên, chẳng thể nào nhận được sự ủng hộ. Còn ngược lại, việc thay đổi gần như là câu chuyện viễn tưởng. Bởi đó là thao tác không phải chỉ trong một sớm một chiều.
Áp lực dành cho nhà cầm quân người Nhật ngày một thêm nặng. Lúc đội tuyển vắng bóng ‘gà nòi’ của bầu Đức, ông bị mổ xẻ về cách chọn lựa, dùng người. Rồi khi tập hợp bổ sung với 9 cái tên từ ‘đội bóng Phố núi’, ông lại bị đặt nghi vấn ‘nhún nhường’, thiếu kiên định.
Phải như thế nào thì HLV Miura mới không còn bị ‘mổ xẻ’? Khi mà sự khó khăn tới từ các đối thủ còn chưa đến, chiến lược gia 52 tuổi vì thế vốn đã ‘khốn đốn’ ngay từ bên trong.
Kể từ khi nắm quyền ĐTQG và U23 Việt Nam, Toshiya Miura đã thu được không ít những thành tích tốt. Tuy nhiên, đó là trên phương diện kết quả, còn ở lối chơi, chưa khi nào người đàn ông này thôi bị ‘nhắc nhở’.