Trước giờ lên đường sang Qatar dự giải đấu tầm châu lục ở lứa tuổi U23, trong khi VFF, các chuyên gia và người hâm mộ đều không dám đặt kỳ vọng vào việc đạt thứ hạng cao của U23 Việt Nam thì HLV Miura lại nghĩ khác. Ông tin rằng các học trò của mình đủ sức gây bất ngờ và giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất giải. Thực tế trong hơn 1 tháng tập trung, HLV này tỏ ra rất quyết tâm và ho hào các cầu thủ nỗ lực để hiện thực hóa mụa tiêu.
Công Phượng mất hút trong vòng vây của hậu vệ Jordan.
Dù đó là mục tiêu có phần mơ mộng, cao xa so với thực lực của Công Phượng và đồng đội nhưng chẳng người hâm mộ nào không mừng thầm và hy vọng đội nhà sẽ tạo nên cơn địa chấn. Niềm tin đó càng được củng cố thêm khi chúng ta thường chơi tốt khi đối đầu với các đội bóng Tây Á trong quá khứ.
Tuy nhiên khi chứng kiến các học trò lép vế hoàn toàn và nhận thất bại 1-3 trước Jordan trong trận ra quân tại bảng D, HLV Miura tỏ rõ sự cam chịu và bất lực. Ông thầy 54 tuổi không hề nổi cáu với các học trò sau trận đấu bởi hiểu rằng chúng ta thua kém họ về mọi mặt từ thể hình, thể lực đến kỹ thuật, khả năng tận dụng cơ hội. Thất bại đơn giản là điều tất yếu của một tập thể dưới tầm khá nhiều.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật đã bóng gió rằng với khả năng yếu kém hơn hẳn chúng ta chỉ nên coi đây là nơi tích lũy kinh nghiệm mà hoàn toàn chẳng đả động gì đến mục tiêu giành vé vào tứ kết, bất chấp chúng ta vẫn còn 2 trận đấu để nuôi hy vọng.
“U23 Jordan là đội mạnh hơn, điều đó đã được thể hiện rõ ràng ở trên sân. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự VCK U23 châu Á nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn rất trẻ, mới chỉ 19, 20 tuổi. Vì vậy, việc được thi đấu tại VCK sẽ là cơ hội giúp họ có những trải nghiệm tốt cho sự nghiệp của mình”.
Miura không hề sai.