U23 Việt Nam đã phải trải qua 120 phút thi đấu vô cùng kịch tính với đội bóng đến từ Tây Á là U23 Syria trong trận bán kết.
Thế trận mà hai đội đã tạo ra vô cùng giằng co và cũng xuất hiện không ít những tình huống thi đấu "nghệ thuật" của hai bên.
Nhưng cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về U23 Việt Nam sau bàn thắng quý hơn vàng của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Toàn ở phút 108 trong niềm vui sướng như vỡ òa của NHM.
Thắng trận này, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích chưa từng có và trở thành 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam ASIAD 18. Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết sẽ là ứng cử viên vô địch U23 Hàn Quốc.
Để đến được với trận bán kết gặp đối thủ U23 Hàn Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã phải chịu không ít những tổn thất về sức khỏe cũng như con người.
Cụ thể, hậu vệ Duy Mạnh sau một pha tranh chấp với tiền đạo đối phương đã bị đau nhẹ nhưng anh vẫn cố gắng thi đấu và đã tỏ ra đuối sức khi trận đấu trôi về phút cuối. Duy Mạnh đã liên tục phải nhờ đến sự can thiệp của đội ngũ bác sĩ để có thể tiếp tục thi đấu nhưng chỉ đá được vài phút, anh lại có dấu hiệu căng cơ, bị chuột rút và nằm vật ra sân.
Thấy dấu hiệu chấn thương của Duy Mạnh, HLV Park Hang-seo buộc phải tung Xuân Mạnh vào sân thay thế. Chấn thương có vẻ nghiêm trọng hơn khi kết thúc trận, Duy Mạnh còn bất tỉnh và phải nhờ tới sự dìu dắt của đồng đội mới có thể lên xe ra về.
Với mức độ chấn thương của Duy Mạnh trong trận đấu tối qua, NHM không khỏi lo lắng liệu anh có thể mau chóng phục hồi để có thể góp mặt trong trận bán kết với U23 Hàn Quốc hay không.
Sau khi Duy Mạnh được thay ra sân thì chỉ mấy phút sau, một cầu thủ của U23 Việt Nam lại nằm sân trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của BHL cũng như NHM.
Người nằm sân là Quang Hải với những vệt máu dài chảy trên gương mặt sau một pha chơi xấu của đối phương.
Trong một tình huống lui về tham gia phòng ngự, Quang Hải đã lãnh trọn cú vung tay đầy ác ý của một cầu thủ bên phía U23 Syria khiến anh bị rách mí mắt.
Phải mất khá lâu thì các bác sĩ mới có thể vào sân sơ cứu cho anh bởi các cầu thủ đối phương cố tình không đưa bóng ra biên.
Tuy nhiên, chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng và anh đã quay trở lại sân thi đấu ở những phút cuối trận trong cái thở phào nhẹ nhõm của NHM.
Trường hợp đáng tiếc nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là chiếc thẻ vàng không đáng có của Đoàn Văn Hậu trong trận đấu tối qua sau một pha trả đũa với cầu thủ Syria khi bị chơi xấu.
Vì sao lại nói Văn Hậu không thể thi đấu ở trận bán kết bởi trước đó, trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Bahrain 1-0, Văn Hậu cũng đã dính thẻ vàng. Như vậy theo luật, Văn Hậu bị treo giò ở trận đấu kế tiếp đụng độ U23 Hàn Quốc.
Nếu Văn Hậu không thể thi đấu ở trận bán kết thì Xuân Mạnh sẽ là cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn để đá trám vào vị trí của Văn Hậu.
Thêm một điều bất lợi nữa là thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có duy nhất một ngày nghỉ để phục hồi thể lực trước khi tham dự trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc.
Tuy nhiên, với ý chí sắt đá và tinh thần không bỏ cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu với Hàn Quốc bằng 200% sức lực của mình để đem lại niềm vui cho NHM quê nhà.