Đánh vợ vì cho rằng, vào tù là do vợ
Vào tù vì tội hành hung nữ y tá Bệnh viện Bạch Mai khi y tá này đang mang bầu 7 tháng, sau khi ra tù, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, trú ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) lại có hành vi đánh đập vợ khiến chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ (SN 1982, vợ anh Dũng – PV) lên cầu Vĩnh Tuy định tự tử nhưng rất may được người dân kịp thời ngăn cản.
Sự việc trên xảy ra ngày 9/4 và được người dân khu vực cầu Vĩnh Tuy kể lại. Để tìm hiểu rõ câu chuyện và những uẩn khúc mà người vợ này đang mang, chúng tôi tìm đến nhà chị Mỹ tại phòng trọ nằm sâu trong ngõ trên phố Tân Mai (Quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Kể lại câu chuyện cũng những ám ảnh trong thời gian qua với mình, đặc biệt sau khi chồng ra tù (ngày 6/10/2015), chị Mỹ khóc rất nhiều, gương mặt lúc nào cũng buồn bã kèm theo đó là tiếng thở dài.
Chị nhớ lại: “Hôm chồng ra tù, tôi và gia đình gồm cả bố mẹ chồng có thuê xe ô tô trực tiếp xuống trại đón anh về, giây phút ấy hạnh phúc lắm.
Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu sao anh Dũng không chịu đi cùng mọi người mà yêu cầu tôi đi cùng anh ấy về thẳng căn nhà riêng chật hẹp ở trong ngõ thuộc tổ 68 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai”.
Cũng theo chia sẻ của chị Mỹ, tại căn nhà này, Dũng đã tự đưa ra “cáo buộc” cho rằng, vì chị Mỹ mà anh ta mới đi tù. Chị cũng không nhận được một lời “tử tế” nào từ chồng.
Bị chồng “đối xử” như thế, chị Mỹ thấy sự uất hận lên đến tột đỉnh.
“Từ những cảm nhận sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng mà không thể hàn gắn được, tôi có đề cập đến chuyện ly hôn nhưng anh Dũng không chấp nhận và vẫn tiếp tục đổ tất lỗi vì tôi đi bệnh viện nên dẫn đến việc anh ấy phải đi tù. Mặc dù, trong thời gian anh thi hành án, tôi vẫn một mực dành tình cảm cho anh, nuôi dạy chăm sóc con.
Cũng trong thời gian đó, ở nhà tôi vẫn duy trì hoạt đ