Mới đây, quốc hội đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính . Cụ thể, điều 37 - Chuyển đổi giới tính của Bộ luật Dân sự mới quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan''.
Thông tin vừa được thông qua đã khiến đông đảo cộng đồng LGBT Việt Nam (tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender)) hân hoan ăn mừng và xem đây là một ngày trọng đại. Tuy nhiên, không ít người vẫn cảm thấy chưa được thỏa đáng.
Lê Ánh Phong: "Em đã có thể lấy người mình yêu rồi"
Lê Ánh Phong là con út trong một gia đình có 7 anh chị em, quê ở Quảng Nam. Sinh ra trong thân xác con trai nhưng từ khi còn rất nhỏ, Ánh Phong đã ý thức rằng mình là một người con gái.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phong thi đỗ và theo học trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh (Hà Nội). Tại đây, cô được làm quen với nhiều người giống mình. Qua tiếp xúc, trò chuyện với họ và tìm hiểu sách báo, Phong dần hiểu thế nào là người chuyển giới. Rồi cô trải qua một vài mối tình không hạnh phúc.
Ánh Phong hạnh phúc vì được hợp thức hóa giới tính.
Phong chia sẻ: “Bố mẹ mình đều đã già, bố mình năm nay đã 91, mẹ cũng đã gần 80, thế hệ của họ khác mình rất nhiều. Lúc đầu nghe đến chuyện chuyển giới, họ cấm cản nhiều lắm. Bố mình còn nói: “Mày cứ sống như thế đi rồi khi lấy vợ, sinh được một đứa con là mọi thứ lại trở về bình thường thôi”.
Tuy nhiên, bố mẹ cô là những người rất thương con. Sau nhiều lần thuyết phục,