Ngày 25/11, tin tức từ đại tá Đinh Văn Thảnh - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự Trần Thế Tuân (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người .
Tin nhanh ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 23/11, bà Phạm Thị Dung (54 tuổi) vừa ăn cơm xong, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Còn chồng bà là ông Võ Văn Đạt (55 tuổi, cùng ngụ tại xã Tân Phú, huyện Tân Hòa Đồng, tỉnh Tiền Giang) thì đang nấu nước để pha trà trong nhà bếp.
Tuân đang làm việc với điều tra viên.
Hai ông bà người ngồi ngoài phòng khách, người ngồi trong đang nói chuyện rôm rả. Cùng lúc đó, bà Dung thấy cửa nhà mình bị đẩy vào, bà đi ra xem có sự việc gì, thì bà Dung thấy người hàng xóm thân thiết là Trần Thế Tuân (40 tuổi) gọi cửa “chị Dung ơi, có nhà không, mở cửa cho em vào”.
Như thường lệ, Tuân vẫn tối tối qua nhà bà Dung uống trà, nên bà Dung vui vẻ ra mở cửa. Khi bà vừa đẩy cửa để mời khách vào, Tuân đã cầm con dao chém tới tấp vào người bà Dung.
Thấy Tuân quá bất ngờ, mặt đằng đằng sát khí, bà Dung chân yếu tay mềm, chẳng có gì trong tay chống đỡ, nên chỉ gào thét kêu cứu.
Đang ở trong nhà nấu nước, ông Đạt thấy vợ hét lớn nên chạy ra xem sao, khi vừa chạy ra, ông Đạt đã thấy Tuân chém vợ mình bằng dao. Ông Đạt chạy vào can, thì Tuân lại tiếp tục không nói năng gì, cứ chém liên tục vào ông Đạt.
Lúc đó, ông Võ Văn Đức, nhà hàng xóm bên cạnh nghe tiếng ông Đạt kêu cứu, nên chạy sang xem sao. Lúc ông Đức vừa bước vào cửa, cảnh tưởng kinh hoàng đập ngay trước mắt, bà Dung và ông Đạt nằm trên nhà, máu chảy rất nhiều.
Ông Đức chạy vào can Tuân đừng chém, thì Tuân tiếp tục chém ông Đức. Sau đó ông Đức cũng bị thương. Biết