Cập bến M.U vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2015 với giá kỷ lục thế giới dành cho cầu thủ tuổi teen, Anthony Martial nhanh chóng chứng tỏ giá trị qua những bàn thắng, và tình huống kiến tạo liên tiếp. Ngôi sao 19 tuổi đã ghi tới 4 bàn trong 5 trận đầu tiên ra sân cho M.U trên mọi đấu trường, cùng 5 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công, một khởi đầu như mơ khiến CĐV khó tính nhất cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Martial cần chứng tỏ được sự ổn định về phong độ.
Chứng kiến màn trình diễn rực sáng của cậu học trò, HLV Van Gaal không khỏi hài lòng, vui sướng. Tuy nhiên ông thầy lão làng người Hà Lan vẫn lo lắng cựu sao Monaco rơi vào cảnh sớm nở chóng tàn. “Tulip thép” lên tiếng cảnh báo chính Martial cần duy trì được phong độ ổn định như thời gian qua.
"Anthony Martial khiến tôi rất ngạc nhiên sau những gì đã làm được trong màu áo M.U, bởi lẽ ở Monaco cậu ấy không ghi nhiều bàn thắng. Chúng ta cần phải đợi thêm xem vì tất cả cũng chỉ mới bắt đầu".
Chiến lược gia 64 tuổi cũng nhắc nhở chính mình và các fan không nên vui quá sớm bởi bom tấn Di Maria cũng từng chơi thăng hoa như thế ở mùa trước nhưng rồi thất bại thảm hại. "Khởi đầu Di Maria cũng ghi bàn liên tục cùng những đường kiến tạo. Vì vậy, chúng ta phải chờ xem liệu cậu ấy có duy trì được sự ổn định hay không", Van Gaal tỏ vẻ lo xa.
Di Maria chuyển đến sân Old Trafford từ Real với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 59.7 triệu bảng. Trong 10 trận đấu đầu tiên, “Thiên thần” đã đưa các Manucians lên mây với một phong độ ấn tượng – 3 bàn thắng, 6 kiến tạo. Thế nhưng suốt quãng thời gian còn lại, anh hoàn toàn im tiếng và chỉ có 4 pha kiến tạo ít ỏi. Phong độ tệ hại đó đã khiến ngôi sao người Argentina buộc phải bán xới khỏi “Nhà hát của những giấc mơ” để chuyển tới PSG mùa hè vừa qua.
PL