Dẫn bàn đến phút 90, M.U tưởng như đã có thể ra về với 1 chiến thắng để áp sát top 4 đồng thời phá dớp mạch 11 trận không thắng trước Chelsea trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge" ở vòng 25 Premier League. Thế nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra ở phút cuối khi Diego Costa giật lại một điểm đúng phút bù giờ đầu tiên. Bị cầm hòa đáng tiếc, M.U vẫn kém top 4 đến 6 điểm, điều đó khiến Van Gaal nhận được nhiều câu hỏi từ cánh phóng viên trong buổi họp báo sau trận.
Van Gaal vẫn rất tự tin giữ ghế.
Bực bội vì đội nhà đánh rơi hai điểm và câu hỏi kỹ như diễm mỗi tuần, nhà cầm quân người Hà Lan đã nổi nóng thực sự. "Bạn đã nói chuyện với Ed Woodward (GĐĐH kiêm Phó Chủ tịch CLB)? Tại sao đội bóng phải từ chối nói về mọi chuyện", HLV Van Gaal hỏi ngược lại phóng viên.
"Tại sao đội bóng phải từ chối điều này, khi bạn đang tạo ra những câu chuyện. Được rồi, đó là do các bạn không nói chuyện với Woodward hoặc gia đình nhà Glazer. Vì vậy, bạn đừng bịa ra câu chuyện này. Tôi không cần phải trả lời câu hỏi này", chiến lược gia người Hà Lan đáp lại với thái độ tức tối.
Ràng buộc giữa “Tulip Thép” và M.U còn hạn đến 2017 và Van Gaal muốn hoàn tất nó trước khi ra đi, bất chấp có nguồn tin khẳng định Mourinho sẽ đến vào cuối mùa. Với việc nhận được sự tin tưởng lớn từ Woodward, Van Gaal có lẽ chỉ có thể bay ghế nếu M.U hụt top 4 vào cuối mùa.
Ông thầy 65 tuổi chẳng thể nào hài lòng khi các học trò để mất điểm đúng khoảnh khắc cần tập trung nhất. Dù vậy ông vẫn cho rằng 1 điểm trên sân khách là chấp nhận được.
"Có một sự bực bội về kết quả, nhưng đó không phải là sự thất vọng quá lớn. Tôi có thể nói rằng toàn đội đã có một trận đấu rất tốt. Để thua ở những phút bù giờ là điều đáng tiếc khiến tôi hơi bực bội, bởi vì chúng tôi đã có cơ hội ghi nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi đã kiểm soát trận