Cho vay lãi 10%, chủ nợ cộng dồn và đôn lãi
Từ đường dây nóng của báo Người đưa tin, chúng tôi nhận được đơn thư cầu cứu của bà Ngô Nguyễn Thụy Trâm (sinh năm 1972, trú địa chỉ 143/7B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về việc bà cùng gia đình đang rất khủng hoảng, luôn sống trong tình trạng lo lắng khi liên tục có những đối tượng xăm mình bặm trợn xuất hiện tới trước nhà đòi nợ.
Những đối tượng này đã hăm dọa bà Trâm và người thân, nếu không trả tiền thì sẽ “xử” tất cả. Tới những người thuê trọ của nhà bà Trâm cũng hoảng hốt khi có sự xuất hiện của những tay anh, chị, mặt đầy sát khí này.
Theo đơn trình bày của bà Trâm, vào giữa năm 2012 bà Trâm có gặp một người bạn cũ là Trần Thanh Hà (sinh năm 1972, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM). Sau một hồi quen biết qua lại, biết bà Trâm đang kẹt tiền vì công chuyện làm ăn nên bà Hà ngỏ ý cho vay và lấy lãi xuất là 10%/tháng.
Nghĩ chỗ bạn bè trong lúc khó khăn giúp đỡ nên bà Trâm quyết định vay của bà Hà số tiền là 30.000.000 đồng (30 triệu), sau khi vay tiền bà Trâm cứ thế đóng lãi theo tháng, rồi mượn thêm tiền của bà Hà nhiều lần đến khi số tiền cộng dồn lại là hơn 200.000.000 đồng.
Tới thời điểm trên, số tiền lãi 10%/tháng khiến bà Trâm phải vất vả xoay xở, chạy vạy nhiều nơi nhưng không đủ. Từ đó một số tháng không có tiền đóng lời thì bà Hà lại cộng dồn tiền lãi vào gốc rồi nhân lấy lãi khiến bà Trâm càng nợ số tiền lớn hơn.
Bà Trâm vay nợ với lãi suất 10%/tháng nhưng bị chủ nợ cộng dồn vì một số tháng không thể trả lãi
Để làm rõ hơn vấn đề vay nợ, PV Người Đưa tin đề cập tới giấy vay nợ giữa bà Trâm và bà Hà, bà Trâm nói rằng. Khi bà Hà cho bà Trâm vay tiền và lấy lời, bà Hà buộc bà Trâm ghi giấy vay tiền và ký vào. Nhưng người cho vay tiền lại là bà Trần Thị