Đá: Hic. Lại ướt như chuột lột rồi.
Đen: Mùa này mưa nắng bất chợt, lát nhớ nhét áo mưa vào cốp.
Đá: Những lúc thế này chỉ mong có chiếc bốn bánh, thời tiết khắc nghiệt cỡ nào cũng chiều được.
Đen: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước".
Đá: Đừng coi thường. Tôi đang ngâm cứu các gói cho vay mua ô tô ở một số ngân hàng đây.
Đen: Ông định vay tiền mua xe trả góp?
Đá: Họ cam kết thủ tục đơn giản, thời gian vay lên tới 7 năm, còn được miễn phí khi trả nợ trước hạn nè...
Đen: Xời, cẩn thận không lại phải ra đê mà ở.
Đá: Mua xe chứ có phải đánh đề đâu mà...
Đen: Còn hơn đánh đề ấy chứ!
Đá: Cả thế giới mua hàng trả góp, đâu riêng gì tôi mà ông trù ẻo ghê thế.
Đen: Về bản chất ông vẫn phải bỏ cả đống tiền để đầu tư vào một loại tài sản tiêu hao.
Đá: Thì tôi làm tôi trả chứ có định ăn quỵt của ai đâu.
Đen: Biết rồi. Nhưng ông tính xem một tháng ông làm ra bao nhiêu tiền, có đủ trả ngân hàng gần chục triệu/tháng không?
Đá: Lúc ấy khắc phải nhịn ăn, nhịn mặc...
Đen: Việc gì phải khổ thế.
Đá: Tất cả cũng chỉ vì ô tô bị “đội giá” nhờ đủ loại thuế phí.
Đen: Tôi lại thấy tất cả cũng vì một chữ Sĩ!
Đá: Ơ hay. Tôi mua để phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.
Đen: Nói cho ông biết, giờ gọi taxi có khi còn tiết kiệm hơn đổ xăng xe máy!
Đá: Dù dịch vụ vận tải hành khách công cộng đang phát triển mạnh, tôi vẫn muốn tậu 1 chiếc xe riêng.
Đen: Mua là một chuyện, "nuôi" xe là một chuyện khác. Chẳng khác nào cõng nợ đi chơi!
Đá: Người ta vay tiền tỉ, tôi đây vay có vài trăm triệu...
Đen: Nhưng người ta đầu tư vào tương lai, vào những thứ chắc chắn sinh lời kia!
Đ.Đ