Cuộc sống lang bạt
Ngày 20/8, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Thế Toàn (SN 1998, quê Thanh Hoá) để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin tìm hiểu được, Lê Thế Toàn sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá, được gia đình tạo điều kiện học hành. Thế nhưng, nam thanh niên không lo ăn học mà lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè.
Từ đây, Toàn bỏ học rồi lao vào tệ nạn xã hội. Sau những cuộc vui không có điểm dừng, số tiền bản thân đối tượng có được cũng dần vơi đi, Toàn bắt đầu trở thành một kẻ “đầu trộm, đuôi cướp”.
Toàn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền phục vụ vào những nhu cầu cá nhân. Đầu năm 2015, Toàn bắt đầu đi trộm cắp, số tiền kiếm được lại tiếp tục “nướng” vào tệ nạn xã hội, ăn chơi đàn đúm. Khi “cháy túi”, đối tượng lại đi trộm cắp, vòng lẩn quẩn ấy không thể nào dứt ra được.
Trong một lần trộm cắp tài sản, Toàn bị người dân phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an. Từ hành vi của đối tượng, lực lượng chức năng đã truy tố Toàn với tội danh Trộm cắp tài sản và tuyên phạt 6 tháng tù giam.
Siết cổ xe ôm cướp tài sản
Sau hơn nửa năm thụ án, Toàn được tái hòa nhập cộng đồng. Đầu tháng 8/2017, Toàn bắt xe vào TP.HCM để kiếm việc làm. Năm ngày đầu tiên vào TP.HCM, Toàn lang thang khắp nơi, bạn bè người quen chẳng có mấy ai, đối tượng cũng không biết đi đâu. Số tiền ít ỏi có trong tay chỉ giúp gã cầm cự qua ngày.
Nhiều ngày trôi qua vẫn không thể xin được việc, đối tượng quyết định sẽ trở lại quê và tìm một công việc khác nuôi sống bản thân.
Thế nhưng, số tiền mang theo, y tiêu xài đã hết, muốn về cũng không có tiền. Bị dồn vào thế bí, đối tượng bất chợt loé lên "ý tưởng" cướp tài sản.
Trưa 14/8, Toàn đi bộ lang thang qua các quận tại TP.HCM. Khi tới khu vực đường D2, thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, y phát hiện anh Nguyễn Hữu C. (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) hành nghề xe ôm, đang ngồi chờ khách.
Đối tượng tiếp cận tài xế xe ôm và yêu cầu anh này chở thẳng tới một trường đại học trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 với giá 100.000 đồng.
Khi tới cổng trường, Toàn giả vờ sợ soạng túi quần rồi quay qua nói với anh C. rằng không thấy ví tiền đâu. Sau đó, y năn nỉ anh C. chở tới bến xe quận 8 vay tiền bạn rồi trả lại.
Nhìn vẻ mặt thư sinh, cách ăn nói đàng hoàng, tài xế xe ôm nhận lời đồng ý. Biết “con mồi” đã mắc bẫy, Toàn nhanh chóng leo lên chiếc xe máy mang biển số 59S1-298.80 để anh C. đưa đi.
Suốt dọc đường, Toàn để ý những người xung quanh và cố gắng tìm kiếm đoạn đường vắng để ra tay với nạn nhân. Vào khoảng 14h20', anh C. chạy xe tới trước nhà số 37 đường 3278A Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Tại đây, từ phía sau, Toàn rút ra một sợi dù đã chuẩn bị sẵn, rồi chồm lên siết cổ nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ, anh C. bỏ xe khiến cả hai ngã xuống đường. Nạn nhân liên tục vùng vẫy chống cự lại hành vi của tên cướp. Sau một hồi giằng co, tài xế xe ôm thoát ra được, người này nhanh chóng bỏ chạy tri hô cầu cứu.
Quyết tâm không để nạn nhân trốn thoát, Toàn dùng kéo tấn công liên tiếp nhưng anh C. tránh được. Cướp không thành, Toàn hoảng hốt bỏ chạy và trèo vào nhà số 185 đường 325 Phạm Thế Hiển lẩn trốn nhưng bị người dân phát hiện.
Công an địa phương cũng nhanh chóng có mặt vây ráp và bắt giữ được tên cướp hung hãn.
Phùng Sơn