Vừa từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trở về nên mỗi lần nhìn ra ngõ chị Lê Thị Khai (SN 1973), trú xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu ( Nghệ An ) không khỏi rùng mình. Cách đây gần 10 ngày, ở ngay ngoài cổng kia, 6 ngón tay của chị đã bị hàng xóm chém đứt không thể nối lại được.
Cầm đôi bàn tay băng bó của vợ, anh Hồ Ngọc Vinh (SN 1974) kể: “Chúng tôi xây hàng rào nên có mua một xe tải chở vật liệu xây dựng. Thế nhưng khi về đến đường làng thì xe không thể vào được do có một đống gạch đá của nhà ông Thân ngay trước cửa. Chúng tôi đã sang nhà nói nhẹ nhàng cho dẹp đống gạch đá sang bên đường cho xe đi qua, nhưng ông Thân hậm hực không đồng ý”.
“Sau khi lời qua tiếng lại, ông Thân vào trong nhà lấy một con dao ra đe dọa, một số người dân thấy vậy nên đã ra ngăn cản nên ông Thân bỏ vào trong nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng không ngờ lúc đó tai họa mới bắt đầu”, anh Vinh nói.
Chị Khai bị chém đứt 6 ngón tay và vô số vết thương trên đầu.
Tưởng rằng ông Thân đã bằng lòng nên chị Khai tiến hành việc dọn dẹp đống gạch trên đường để cho xe chạy qua. Bất ngờ, ông Thân từ trong nhà chạy ra, lấy dao và gậy sắt chém liên tiếp lên đầu chị.
“Lúc đó tôi quay lưng nên không biết ông Thân chạy đến chém, khi thấy đau ở trên đầu, theo phản xạ tôi đưa hai tay che lấy phía sau thì bị ông Thân chém liên tục làm đứt lìa mấy ngón tay. Đó cũng là lúc tôi ngã xuống bất tỉnh không còn biết việc gì tiếp theo nữa”, chị Khai kể.
Nỗi kinh hoàng vẫn còn ẩn chứa trong đôi mắt người phụ nữ này khi nhìn xuống hai bàn tay của mình, chỉ trong một phút chốc chị đã mất đi 6 ngón tay.
“Lúc nghe thấy tiếng hét của người dân là vợ tôi bị chém, tôi lập tức chạy ra, khi đó vẫn chưa biết là vợ tôi bị chém đứt tay, cứ nghĩ ông Thân chỉ đánh dọa để đuổi vợ tôi đi. Không ngờ