CSGT làm nhiệm vụ khi gặp tình thế này đã nhanh chóng đỡ nam thanh niên đứng lên, động viên, giải thích luật và tạo điều kiện cho người này.
Sự việc diễn ra vào khoảng 15h30 ngày 6/5, tại ngã tư đường Trường Chinh – Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội), khiến không ít người dân đi đường chú ý.
Hình ảnh được một người dân ghi lại.
Người cảnh sát xuất hiện trong tình huống trên là Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh, cán bộ Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội).
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, Thượng sỹ Đức Anh cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy vi phạm giao thông do chuyển hướng không bật đèn tín hiệu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Theo Thượng sĩ Anh, ngay khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, thanh niên vi phạm này nói rằng không mang theo bằng lái rồi khuỵu xuống đường.
Thanh niên khụy gối xin tha vì có người nhà nằm viện.
“Thấy vẻ mặt của thanh niên mệt mỏi, tôi giải thích với anh ta đây chỉ là vi phạm giao thông bình thường thì anh không việc gì phải làm thế này...” – chiến sĩ CSGT cho hay.
Thượng sỹ Đức Anh nói thêm: “Khi nam thanh niên đứng lên cho biết lý do đang đi vào bệnh viện vì người nhà cấp cứu. Quan sát thấy nam thanh niên này có những thứ cạp lồng lỉnh kỉnh đem vào viện và có cả hồ sơ bệnh án.
Với kinh nghiệm và cảm nhận của mình, tôi liền ra hiệu bỏ qua lỗi và tạo điều kiện cho anh ấy đi. Tôi cũng đề nghị với anh ta hãy để tổ công tác giúp đỡ nếu cần thiết nhưng thanh niên này dắt xe và đi ngay sau đó.
N.Nam