Những hình ảnh mới nhất do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 2/6 cho thấy ông Kim Jong-un dường như đã thất bại trong cuộc chiến giảm cân và ngày càng phát tướng.
Ông Kim Jong-un thị sát trang trại trồng lúa mì ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đội mũ panama và mặc áo khoác đi thị sát trang trại trồng lúa mì số 1116 ở ngoại ô Bình Nhưỡng với “vòng 2” to lên đáng kể.
Kể từ khi ông Kim Jong-un nối nghiệp cha để trở thành nhà lãnh đạo của Triều Tiên, cân nặng của ông luôn được giới quan sát quốc tế "quan tâm" đến nơi đến chốn.
Báo Daily Telegraph đưa tin rằng ông Kim Jong-un rất thích ăn ngon và mê rượu Pháp. Thời đi học ở Thụy Sĩ, ông ăn nhiều phô mai Emmenta và rất thích nó, từng tìm cách nhập khẩu vào Triều Tiên .
Trong suốt thời gian lãnh đạo đất nước, nhà lãnh đạo 32 tuổi này thường bị bệnh. Đơn cử hồi đầu tháng 9/2014, ông Kim Jong-un đột nhiên biến mất một cách bí ẩn suốt nhiều tuần liền. Sau đó, ông xuất hiện với hình ảnh chân đi khập khiễng khi tham dự một phiên họp đặc biệt của Quốc hội.
Nhiều người còn đồn đoán ông Kim Jong-un có thể cũng gặp vấn đề về sức khỏe liên quan tới chế độ ăn uống.
Ông Kim Jong-un đã tăng cân rất nhiều - Ảnh: Reuters
Giới quan sát tình hình Triều Tiên cho rằng tình trạng tăng cân quá mức của ông Kim có thể dẫn tới sự suy giảm sức khỏe, từ đó tạo ra những bè phái trong quân đội muốn lật đổ ông.
Báo Daily Telegraph dẫn lời Toshimitsu Shigemura, một giáo sư tại Đại học Waseda ở Tokyo (Nhật Bản) từng viết sách về Triều Tiên, nhận định: "Chúng ta biết rằng sức khỏe của ông ấy không được tốt