Về xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), hỏi thăm nhà khuyến học Hoa Cương, ai ai cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình. Họ tự hào bảo, nhà khuyến học có hơn 10 năm tồn tại rồi, người dân nơi đây phải khâm phục và cảm ơn tiến sỹ Nguyễn Quang Cương. Thầy chính là người đứng ra xây dựng nhà khuyến học để “chắp cánh ước mơ” cho nhiều thế hệ học sinh nghèo.
Người dân địa phương cho biết, người đã bỏ nhiều tâm sức và tiền của để xây dựng nhà khuyến học Hoa Cương là thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Quang Cương (SN 1957), giảng viên khoa Ngữ văn, trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định).
Thầy Cương sinh ra trong gia đình nghèo đông anh em ở vùng quê An Lộc khó khăn. Thời bấy giờ, ham mê học hành, thèm đọc sách báo nhưng do kinh tế khó khăn nên việc có sách để đọc gần như là điều xa xỉ với 9 anh em.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Quang Tùng (SN 1972), em trai thầy Cương và cũng là người đồng hành cùng vị tiến sỹ trong nhưng năm tháng xây dựng nhà khuyến học: “Thời trước anh em trong gia đình học tập rất khó khăn vất vả, sách báo không dư giả và nhiều như giờ. Thậm chí nếu có cuốn sách, anh em cũng phải thay nhau cắt phiên để đọc.
Khi sinh thời bố mẹ tôi luôn giáo dục con cái lúc đủ đầy phải biết giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Từ lời dạy và tâm nguyện của bố, anh Cương đã bắt đầu lên ý tưởng và bàn với vợ, con, anh em gom góp sách vở, kinh phí lập nhà khuyến học ở quê để hỗ trợ nhu cầu đọc cho học sinh trong vùng”.
Nhà khuyến học Hoa Cương thực sự là điểm đến, ươm mầm văn hóa đọc cho học sinh, người dân nghèo ở xã An Lộc và các vùng lân cận (ảnh gia đình cung cấp).
Anh Tùng cho hay, để đi đến ý tưởng mở và xây dựng nhà khuyến học, thầy giáo Cương đã nhiều năm trăn trở, gom góp từ tiền bạc lẫn nguồn sách, báo. Mở nhà khuyến học nhưng làm cách nào để nuôi nó và giúp nó hoạt động liên tục, đáp ứng được nhu cầu của