Công bằng mà nói, U21 HAGL là đội chơi có phần tốt hơn trong hiệp 1. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ động cầm bóng nhiều, phối hợp tự tin và liên tiếp có được những pha uy hiếp nguy hiểm về phía khung thành U21 Việt Nam .
Phút 11, Công Phượng với pha đá phạt hàng rào mẫu mực đã giúp đội bóng phố núi vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo ở hàng thủ sau đó đã khiến U21 HAGL liên tiếp phải trả giá.
Xuân Mạnh là người đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng tình huống đá bồi cận thành đơn giản ở phút 36. Tiếp đó, U21 Việt Nam còn có thêm 1 bàn thắng do công của Lâm Ti Phông sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt để tạm khép lại hiệp đấu dầu tiên với tỉ số 2-1 nghiêng về thầy trò HLV Phạm Minh Đức.
Hiệp 2 của trận đấu chứng kiến sự toan tính thấy rõ trong lối chơi của U21 Việt Nam. Trong khi HAGL mải miết tấn công tìm bàn gỡ thì các cầu thủ áo đỏ chủ động chơi phòng ngự phản công và rình rập thời cơ.
Tuy nhiên, ý đồ đó chỉ thành công trong khoảng 2/3 thời gian của hiệp đấu trước khi Công Phượng một lần nữa tỏa sáng với tình huống solo quen thuộc, đem về bàn thắng gỡ hòa cho U21 HAGL.
Hòa 2-2 sau 90 phút, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, các cầu thủ HAGL là đội tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2.
Như vậy, U21 HAGL chính là chủ nhân đầu tiên của tấm vé vào chơi trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015.
J.S