Erik Axner đang trong chuyến đi câu cùng bạn bè ở vùng nước ngoài khơi quần đảo Lofoten của Na Uy thì bắt được "quái vật" cá bơn - loài cá dẹt to lớn nhất thế giới.
Erik Axner vật lộn với thủy quái hơn một giờ trước khi con cá mệt nhoài.
Chàng trai may mắn buộc lòng phải nhảy xuống nước buốt lạnh để chụp ảnh với chiến lợi phẩm, vì nó quá đồ sộ, không thể đưa lên thuyền của anh được.
Sau khi chụp hình, Axner đã tiến hành cân và đo kích thước con cá khổng lồ trước khi thả nó trở lại môi trường tự nhiên.
Con cá rốt cuộc được xác định sở hữu chiều dài 2,13 mét và nặng 101,6kg. Đồng nghĩa với việc nó có giá lên tới 9.200 USD
Theo Daily Mail