Cô bé Zyla St. Onge, mới hơn 6 tháng tuổi, chỉ cao 76 cm và nặng 9 kg. Dù chưa biết đi nhưng cô bé lại có thể đứng và lướt ván một quãng dài 209 m ở hồ nhân tạo Silver tại thành phố Winter Haven, bang Florida, Mỹ, vào ngày 21.5 vừa qua.
Video quay lại cảnh cô bé Zyla đang đứng trên một tấm ván trượt nhỏ và được giữ bởi các dây đeo an toàn vòng quanh người. Cô bé nắm chặt vào tay cầm của ván trượt như thể một người đã có thể đi được. Cô bé được mặc áo phao khi chiếc thuyền kéo cô lướt ván với vận tốc 11 km/giờ.
Bé Zyla lướt ván một mình trên nước
Được biết, Zyla là con gái của cặp vợ chồng vận động viên lướt ván chuyên nghiệp Keith St.Onge và Lauren Lane St.Onge. Chính anh là người tập cho bé làm quen với môn lướt ván, khởi đầu là trên thảm, sau đó mới xuống nước.
Trước nhiều ý kiến cho rằng Zyla còn quá nhỏ cho việc lướt ván, anh Onge cho biết đã thực hiện các biện pháp an toàn để đảm bảo không có điều gì ngoài mong đợi xảy ra. "Mọi người không nhận ra rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch và con bé đã sẵn sàng", Onge nói.
T.L (t/h)