Mới đây, tờ Dailymail đưa tin, tại thành phố Bangalore, Ấn Độ, một con báo gấm (được cho là giống đực, 8 tuổi) chưa rõ đến từ đâu bất ngờ ung dung đi vào khuôn viên trường trường quốc tế Vibgyor sáng ngày 7.2. Nhân chứng cho biết, con báo có vẻ hoảng loạn vì nhiều người la hét, nó sẵn sàng lao vào tấn công bất kì ai cản đường.
Báo gấm hung dữ tấn công người. (Ảnh cắt từ clip)
Chuyên gia bảo vệ động vật Sanjay Gubbi là một trong sáu người bị thương khi cố gắng chế ngự báo gấm. Ông bị con vật cắn xé liên hồi cạnh bể bơi. Với chiếc ống nhòm trong tay, Gubbi liên tục đập vào người thú dữ.
Sau cuộc lẩn trốn suốt 10 tiếng đồng hồ, báo gấm chỉ chịu thua khi bị bắn thuốc mê và đưa vào cũi.
Viên cảnh sát Boralingaiah sau đó trả lời trên báo giới: “Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể bắt được con báo. Mặc dù bị bắn thuốc mê nhưng mất một lúc lâu thuốc mới ngấm.”
Trần Anh
(Tổng hợp)