Tối ngày 28/6, tập 12 của chương trình Đấu trường tiếu lâm đã được lên sóng. Đêm thi này tiếp tục chứng kiến những tiết mục còn lại của vòng Đạo cụ.
Bốc thăm phải cây chùy và mũ lông trĩ, Minh Dự - đội huấn luyện viên (HLV) Thu Trang - Tiến Luật hóa thân thành một nhân viên tổ phục trang ở đoàn hát. Bản thân say mê nghiệp diễn, thế nên, anh chàng luôn ước muốn được đứng trên sân khấu một lần. Và về sau, cơ hội đến khi kép chính bị đau ốm đột xuất.
Dưới sự trợ giúp của bạn diễn Thanh Sơn, Minh Dự dường như khoe hết sự láu cá, dí dỏm của mình. Nhiều tình huống, mảng miếng gây hài liên tục xuất hiện khiến khán giả cười ngất ngưởng.
Trấn Thành đòi lên Facebook bộc bạch tâm sự sau khi bị bạn bè đồng nghiệp "ức hiếp".
Đánh giá cao phần thi này, HLV Trấn Thành nhận xét một cách rất hào hứng. Nam danh hài cho rằng Minh Dự sẽ còn đi rất xa.
Ngay lập tức, Trường Giang lên tiếng phản pháo. “Mười khó” nhắc nhở rằng đồng nghiệp hơi quá đà, bởi đi xa hay không là quyền của Thu Trang – Tiến Luật. Chung ý kiến, Thu Trang trách móc: “Ở đâu mà giành quá vậy? Nhào vô luôn đi”.
Rơi vào thế bị động, Trấn Thành làm điệu bộ, khẩu hình miệng buồn bã, bất lực. Anh sau đó còn hài hước lôi điện thoại ra dọa sẽ “tố cáo” sự tình lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Chỉ là một nốt buồn trên Facebook”.
Trần Anh