Kẻ cướp là một phụ nữ, tên này tiến lại gần bà khẩn khoản xin đồ ăn. Sau đó đã bất ngờ lao vào cụ bà Doreen để cướp tiền trên tay bà. Cụ bà Doreen tuy tuổi cao sức yếu nhưng đã dũng cảm túm lấy kẻ cướp. Sau đó dùng hết sức của mình để dí kẻ cướp vào tường liên tiếp hai lần. Tên cướp sau đó đã buộc phải bỏ chạy.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Doreen đã quỵ ngã vì tuổi cao sức yếu. Tới nay sức khỏe của bà đã bình phục, nhưng mỗi lần quay trở lại nơi xảy ra sự việc, bà Doreen đều có cảm giác lo lắng và hậu quả là bị nhồi máu cơ tim.
“Chúng chỉ nghĩ đến những gì sẽ lấy được mà không nghĩ về những hậu quả người bị cướp như tôi sẽ phải chịu đựng sau đó”, bà Doreen chia sẻ với báo chí.
(Tổng hợp)