Hình ảnh Sir Alex xem đồng hồ trong những phút cuối trận đấu của MU (đặc biệt là khi họ đang gặp khó) đã trở thành thương hiệu của “ông già gân”. Thậm chí, ở Anh, đã xuất hiện khái niệm “Fergie Time” để ám chỉ việc Quỷ đỏ luôn gặp lợi trong những phút bù giờ.
Dù nghỉ hưu nhưng Sir Alex vẫn chưa thể bỏ thói quen cũ. Ngày hôm qua, trên khán đài Old Trafford, ông cũng bồn chồn không kém những người dưới sân. Bằng chứng, ông lại… xem đồng hồ.
Sau 3 phút bù giờ kìm ném cảm xúc, cựu HLV người Scotland đã không giấu được niềm vui. Ông đứng dậy, ăn mừng như đứa trẻ sau khi chứng kiến chiến thắng của đội nhà trước đội nhà trước đội đầu bảng Arsenal.
Rõ ràng, trái tim của Sir Alex luôn hướng về MU. Ngay cả khi đã về vườn, ông vẫn chưa hết lo lắng cho “những đứa trẻ” ông dày công dìu dắt cũng như đội bóng đội bóng thân yêu của mình.
Theo Bóng đá số