Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ

Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
– Họa sĩ Nick Pedersen ( Brooklyn, New York) hình dung về thế giới sau ngày tận thế, trong đó, con người phải nhường chỗ cho thiên nhiên hoang dã.

Đây quả là sự hình dung khác biệt, trong khi nhiều người trên thế giới hoang mang về một thảm họa diệt vọng khiến không chỉ con người mà bất kỳ sinh vật nào trên trái đất cũng bị hủy diệt. Chùm tác phẩm của Nick Pedersen đặt ra nêu bật lên sự xung khắc giữa lợi ích của con người và thiên nhiên hoang dã. Ngày Tận thế có đến hay không có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào hành động của mỗi chúng ta hôm nay.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ

Nhiều vùng đất sẽ bị nước biển nhấn chìm trong tương lai.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 2).Con người lẩn trốn trong bóng tối, còn những loài động vật hoang tự do xâm chiếm những thành phố đổ nát.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 3).

Một con báo nằm ung dung, hoàn toàn bình thản trước sự xuất hiện của con người đơn độc.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 4).

Những người sống sót sau ngày tận thế trở về với đời sống nguyên thủy

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 5).

Chiếc ô tô - hình ảnh đại diện cho nền văn minh giờ chỉ còn là những đống sắt gỉ sét.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 6).

Đường phố đã trở thành một cái ao, nơi đàn vịt bơi lội tung tăng

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 7).

Những con cá sấu kiểm soát vùng nước, ngăn không cho con người bé nhỏ đi qua

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 8).

Theo tác giả, sau khi loài người tự đưa mình đến Ngày Tận thế, thiên nhiên sẽ giành lại quyền làm chủ và xây dựng lại ngôi nhà chung cho muôn loài.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 9).

Đèn giao thông, biểu tượng cho trật tự xã hội của loài người đã không còn hoạt động. Thay vào đó, các loài thực vật và động vật thiết lập lại trật tự vốn có từ hàng tỉ năm nay của tự nhiên.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 10).

Hậu duệ của loài người đang “giao đấu” với con quái vật bằng sắt - một chiếc ô tô cũ nát trong khi các loài động vật khác không mảy may quan tâm.

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 11).

Một tượng đài kỷ niệm về quá khứ huy hoàng đã qua của loài người

Xã hội - Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ (Hình 12).

Sau tận thế, các loài động vật không còn phải sống trong nỗi sợ hãi bị con người săn bắt để thỏa mãn lòng tham không đáy của mình.

H.A

Tin tức về Ngày tận thế cần đọc:

> "Rất nhiều người thực sự đang sợ hãi Ngày tận thế"

> Tận thế là ngày mạt vận do "con người suy đồi đạo đức"

> Chính quyền trấn an dân chúng về Ngày tận thế

> Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế?