“Đại gia” có biệt tài cướp giật
Chiều 25/8/2015, Trương Văn Minh (43 tuổi, ngụ quận Hải Châu) và Dương Văn Quốc (42 tuổi, ngụ Thanh Khê) được đưa đến TAND TP Đà Nẵng tham dự phiên tòa sơ thẩm. Minh cúi gầm mặt, giọng run rẩy thừa nhận hành vi đã gây ra.
Minh có tên ở nhà là Tẹo, đã có vợ và 3 đứa con. Tính gã lăng nhăng, gặp người phụ nữ nào cũng tán tỉnh. Vào giữa năm 2014, gặp một cô gái có khuôn mặt khá xinh vừa tròn 21 tuổi, gã lại buông lời trăng hoa.
Trong cuộc tâm sự, gã còn bảo: “Em bằng tuổi với con lớn của anh”. Thế nhưng, với lời ngọt ngào như trút mật vào tai, cô gái này cũng chấp nhận cặp bồ với gã.
Từ ngày được “gái đẹp” gật đầu đồng ý, Minh thuê phòng trọ trên đường Thái Thị Bôi sống chung với bồ, chẳng bao giờ bước về nhà.
Ban ngày, gã “cưỡi” chiếc xe máy phân khối lớn lượn khắp thành phố. Mỗi khi thấy du khách nào sơ hở, gã liền rú ga “chộp” tài sản. Ngay sau đó, gã rú ga bỏ chạy khi họ chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Gã bán tài sản cướp được để chi tiêu và nuôi bồ.
Dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Minh lúc nào cũng nhiều tiền, ăn nhậu thoải mái, tay đeo đồng hồ xịn, ăn mặc sành điệu chẳng khác gì một đại gia. Đêm nào cũng vậy, gã thuê một chiếc xe ô tô hiệu Innova với giá 700 nghìn đồng một ngày để đi chơi. Nếu có ai hỏi về công việc, gã liền “nổ” là Việt kiều mới ở “bển” về.
Trong những bữa nhậu, Minh không quên “quảng cáo”: “Có nhiều điện thoại di động, máy ảnh xách tay từ nước ngoài về với giá khá rẻ để lại cho anh em dùng”. Nghe lời “mật ngọt”, mọi người tưởng thật nên mua “hàng” của gã.
Đặc biệt, trong số ấy, Quốc là một kỹ sư thành đạt, công tác tại bộ phận kỹ thuật cơ điện của một công ty lớn, biết tất cả những tài sản của Minh bán là đồ cướp giật nhưng vì tham rẻ nên vẫn bỏ tiền mua một chiếc Iphone 6 Plus.
Theo cáo trạn