Không hành động một cách ngang nhiên như trước vì như thế sẽ khiến nạn nhân đề phòng, chúng lập kế hoạch, chọn và tìm hiểu mục tiêu kỹ lưỡng, sau đó sẽ tiến hành một màn kịch thật trơn tru.
Khi kẻ cướp và “người hùng” đều cùng một băng
Đã thành thông lệ, ngày nào cũng vậy, cứ 4h sáng là người dân quanh khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã thấy bà Nguyễn Thị Minh Tâm, 57 tuổi có mặt tại quầy vé số được dựng tạm ven lề đường hướng vào chợ Bến Cát. Vì thế, dù trời chưa sớm hẳn, ngày 2/10/2011 bà Tâm đã đứng ở quầy hàng chuẩn bị cho buổi bán. Bà không thể ngờ chính thói quen này đã khiến bà trở thành là miếng mồi ngon của bọn cướp.
Kim Tấn Phước và Trần Văn Đen sau khi bị bắt. |
Tìm hiểu và điều tra thông tin của bà Tâm thật sự không quá khó đối với bọn chuyên săn mồi để cướp. Chỉ cần lượn qua lượn lại vài vòng, bọn chúng đã nắm rõ lịch trình hằng ngày của bà. Sáng hôm đó, bọn chúng gồm có ba tên là Kim Tấn Phước (36 tuổi, làm nghề tài xế, ngụ tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM); Trần Văn Đen (26 tuổi, thường trú tại đường Vương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TPHCM) và một tên đồng bọn chưa rõ lai lịch tên Trung chầu chực sẵn gần quầy hàng vé số của bà Tâm.
Nhác thấy bà chỉ đứng một mình, Phước chạy xe tới cách quầy bán một đoạn, hỏi mua vé số. Thấy có khách bà Tâm vui mừng mang một xấp vé số chạy ra đưa cho Phước. Phước làm ra vẻ chọn lựa rồi ngấm ngầm ra hiệu cho hai tên đồng bọn hành động. Đen nhẹ nhàng bước tới quầy chụp ngay chiếc ví trong đó có 3 triệu đồng của bà Tâm. Đạt được mục đích, Đen quay lại leo lên xe chỗ Trung đã chờ sẵn để tẩu thoát. Phước liếc thấy kế hoạch đã hoàn thành liền mau mắn mua đại 2 tờ vé số rồi bỏ đi.
Bà Tâm quay lại quầy mới phát hiện ra ví tiền bị mất nên tri hô. Phước vờ làm người tốt nói là sẽ phóng theo đuổi chặn hai tên cướp. Nhưng thực chất là ngăn cản những người đi đường truy bắt. Thật không may cho bọn chúng, hôm ấy các hiệp sĩ trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một thấy hành tung khả nghi nên đã theo dõi ngay từ đầu. Vừa lúc bà Tâm tri hô, các hiệp sĩ ngay lập tức đuổi theo. Sau vài cây số áp sát quyết liệt, các anh đã bắt được hai tên Phước và Đen. Riêng tên Trung thì may mắn chạy thoát.
Cảnh giác với những “ảo thuật gia” đường phố
Dựng một vở kịch hoàn hảo để đi cướp. Ảnh minh họa |
Vốn là những tên đã có sẵn tiền án tiền sự nên chúng dễ dàng họp lại thành một nhóm để hành nghề trộm cướp. Trần Văn Đen đã nhiều lần có tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản; Kim Tấn Phước từng có tiền sự giết người. Đen gặp Phước rồi rủ Trung bàn nhau kiếm cách làm ăn. Nhận thấy người dân càng ngày càng cảnh giác hơn thì việc cướp tài sản càng khó. Đã trộm cướp nhiều lần nên Đen rất thông thạo cách thức hoạt động. Đen vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mỗi tên sẽ đóng một vai diễn trong vở kịch được biên tập cực kỳ tinh vi.
Không cướp tài sản một cách ngang nhiên như trước, bọn chúng sẽ tiến hành tìm kiếm các con mồi dễ qua mặt. Điều tra thói quen của họ rồi chuẩn bị cho một cuộc tác chiến. Đặc biệt, chúng chỉ lựa chọn những mục tiêu đứng một mình để dễ dàng hành động. Khi gặp những trường hợp này người dân thường không có sự phòng bị. Bọn cướp không khó để đạt được mục đích cướp tài sản.
Anh Nguyễn Thanh Hải, một hiệp sĩ trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm cho biết: Mấy năm trước cũng đã từng xảy ra những trò dàn cảnh, lừa mua vé số để cướp tài sản. Dùng trò "ảo thuật" để qua mắt người bán hàng, chúng liên tục gây ra những vụ án gây hoang mang dư luận quanh thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ông Trần Minh Tâm, đội trưởng đội phòng chống tội phạm và trật tự xã hội huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương nói rằng những vụ án dàn cảnh cướp tài sản ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán. Dựa vào sự thiếu cảnh giác của người dân, chúng lợi dụng sơ hở để cướp tiền, cướp tài sản.
Lập ra một màn kịch cụ thể, chúng cẩn thận phân công nhiệm vụ cho từng tên trong bọn để hành động được trót lọt. Ngoài ra chúng còn liên tục thay đổi chiến thuật khiến việc phát hiện hành tung, địa bàn hoạt động cũng hết sức khó khăn. Người dân nên cẩn trọng để tránh rơi vào bẫy.
Hiền My