Đầu năm 2011, qua lại với nhau nên Thắm cũng biết chị Châu là người có tiền. Ngoài ra, Thắm cũng biết chuyện chị Châu đang yêu thầm anh Nguyễn Văn Lê, làm nghề bốc thuốc nam trị bệnh cho dân nghèo ở khu vực xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.
Nắm được tình hình, Thắm nảy sinh âm mưu lừa chiếm đoạt tài sản của chị Châu. Thắm đã mạo danh anh Lê viết một lá thư tỏ tình với chị Châu rồi tự tay mang đến trao cho chị Châu và bảo là của anh Lê gửi.
Thấy chị Châu không hề nghi ngờ, Thắm tiếp tục viết thêm một lá thư mạo danh anh Lê bày tỏ tình cảm với chị Châu và than thở rằng đang gặp một số khó khăn về kinh tế nên không có tiền để lấy thuốc và mua xe đi trị bệnh, bốc thuốc cho những người dân nghèo và có ý nhờ chị Châu giúp đỡ. Chị Châu đọc thư, cảm thông với lòng tốt của anh Lê nên đã viết thư hồi âm và gửi kèm tiền rồi nhờ Thắm gửi dùm.
Thấy việc lừa đảo quá dễ dàng, Thắm tiếp tục dùng chiêu mạo danh viết thư để moi tiền chị Châu. Qua 11 lần trao đổi thư từ qua lại cùng những lời nhắn nhủ riêng tư do Thắm bịa ra, thị đã lần lượt “ẵm trọn” trên 61 triệu đồng, bốn chỉ vàng 24k, một đôi bông tai vàng 18k...
Hình minh họa
Cuối tháng 3/2011, chị Châu tình cờ gặp anh Lê, chị hỏi anh về chuyện tình cảm và cả số tiền chị đã gửi để giúp đỡ anh. Anh Lê vô cùng ngạc nhiên và khẳng định mình không hề viết những bức thư đó, cũng không biết chuyện tiền nong thế nào. Nghe xong, chị Châu bàng hoàng và lúc đó mới biết người làm việc này không ai khác ngoài Thắm.
Ngày 26/04, cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tố Lý Thị Thắm về tội lừa đảo. Được biết, trước đó Thắm cũng vừa mãn hạn tù 3 năm về hành vi tương tự.
P.V (tổng hợp)