Vừa bước vào phòng thi Vietnam Idol Kids, Bảo Trân đã nhận được sự hò reo cổ vũ của ban giám khảo, vì bộ ba đã rất ngạc nhiên khi một thí sinh nhỏ tuổi có thể tự tin đăng kí hát ca khúc tiếng Anh khó như Bang Bang.
Thí sinh nhí Bảo Trân 5 tuổi.
Bảo Trân bén duyên với ca hát từ khi còn một cô “sóc nhí” 5 tuổi. Cô bé rất cá tính và vô cùng đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ của mẹ Bảo Trân, em rất năng động, cá tính và vô cùng say mê âm nhạc. Khi nghe nhạc lên thì Trân dường như trở thành một con người khác vậy.
Bảo Trân chia sẻ thêm về ước mơ của mình: “Con có rất nhiều ước mơ, nhưng con thích nhất hai ước mơ đó là vẽ và ca hát, nên con muốn tới Mỹ để học hai ngành này”. Khi được hỏi lý do tham gia chương trình, Bảo Trân hồn nhiên trả lời: “Con tham gia Thần tượng âm nhạc nhí để con nhận tiền đi du học”.
Các giám khảo phấn khích trước giọng hát tuyệt vời của Bảo Trân.
Sau khi có phần trình diễn vô cùng xuất sắc, Bảo Trân đã nhận được lời khen của giám khảo Tóc Tiên: “Bảo Trân là cô bé tự tin nhất, phong cách nhất trình diễn “đã” nhất từ đầu chương trình đến giờ!”.
Tuy nhiên giám khảo Văn Mai Hương muốn thử thách “ca sĩ nhí” này bằng một bài hát tiếng Việt. Bằng giọng ca khỏe khoắn và phong cách vô cùng phóng khoáng, Bảo Trân lại tiếp tục chinh phục được giám khảo khó tính Văn Mai Hương đến nỗi khiến vị giám khảo “khó tính nhất” này phải chạy xuống đưa bé vàng cho cô bé và “cùng nhau bỏ trốn” khỏi phòng thi.
Văn Mai Hương mời Bảo Trân ra ngoài và cùng nhau bỏ trốn.
Trước tình huống như vậy, Isaac đã phải “năn nỉ” Bảo Trân: “Khoan đã! Khoan đã! Chú Isaa