Tối qua, 25.3, đêm Bán kết 3 của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt – Vietnam’s Got Talent đã tiếp tục được lên sóng.
Tuần trước, hai cái tên được đi tiếp vào vòng sau là cô bé 7 tuổi hát Xẩm - Hương Giang và vũ công nhí Hà My.
Tuần này, 7 thí sinh/ nhóm thí sinh sẽ tranh tài bao gồm: thí sinh nói tiếng bụng Nguyễn Trần Hoàng Bảo, nhóm nhảy "vi diệu" của hai chàng trai "bẻ khớp" Thanh Huy – Thanh Hà, nhóm kịch Trà Đá, nhóm nhảy đèn led 218, cô bé hát hay Hoàng Kim Quỳnh Anh, cậu bé nhảy popping khiến Trấn Thành "mê mẩn" Nguyễn Ngọc Đức và tiết mục nút vàng của giám khảo Việt Hương – Quang Huy – Kiến Văn.
Bé Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh – giọng ca nhỏ tuổi từng tham gia Giọng hát Việt nhí mùa 2 mang đến tiết mục đánh đàn tranh, hát ca khúc “Ai ra xứ Huế”.
Màn trình diễn này khiến giám khảo Trấn Thành đứng ngồi không yên, cảm thấy như “tan chảy”. Giám khảo Việt Hương thì khẳng định bé mới 12 tuổi mà giọng ca già dặn, sâu sắc như ở tuổi… 32. Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn đánh giá cao khả năng của Quỳnh Anh, nhất là trong giai đoạn cô bé đang ở tuổi dậy thì.
Tiết mục của cặp đôi Thanh Huy - Thanh Hà.
Cặp đôi "giải cứu thế giới" Thanh Huy - Thanh Hà là những người mở màn đêm Bán kết 3 với tiết mục nhảy bẻ khớp mang chủ đề bảo vệ môi trường.
Bộ đôi giám khảo Huy Tuấn và Việt Hương bình luận, đây là phần trình diễn có sự dàn dựng súc tích, nhưng không khác mấy so với vòng ngoài. Giám khảo Trấn Thành nhận xét, Thanh Huy và Thanh Hà vẫn còn thiếu những động tác thu hút hơn, sâu lắng hơn để khán giả tập trung theo dõi.
Nhóm 218.
Nhóm 218 như thường lệ