Tâm điểm của vòng 1 V.League 2017 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh. Trận đấu này có nhiều duyên nợ khi cả hai gặp nhau nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn.
Đội bóng đất Mỏ từng đả bại Hà Nội FC cách đây không lâu để giành Siêu cúp quốc gia, và trước đó là cả cúp Quốc gia. Dĩ nhiên, các nhà ĐKVĐ V.League vì thế rất muốn thắng để đòi lại danh dự.
90 phút trên sân Hàng Đẫy đã mang tới cho khán giả những cảm xúc thi vị. Có tới 5 bàn thắng được ghi. Nhưng, dấu ấn lớn nhất, và sẽ còn được nhắc lại nhiều lần nữa lại thuộc về… trọng tài.
Phút 89, trọng tài FIFA Nguyễn Đức Vũ đã đưa ra quyết định thiếu chuẩn xác đến mức khó hiểu. Khi đó, hậu vệ Văn Kiên của Hà Nội FC đã cố tình kéo rất mạnh phía đằng sau Jardel Capistano (Than Quảng Ninh) trong vòng cấm. Không khó để nhận ra điều này, nhưng sau đây chỉ là một tình huống phát bóng lên dành cho đội chủ nhà.
Các cầu thủ Than Quảng Ninh và người hâm mộ đất Mỏ tỏ ý phẫn nộ, bản thân BLV trận đấu cũng thể hiện sự tiếc nuối khi xem lại băng ghi hình. Song, ông vua áo đen lại tuyệt nhiên có cái nhìn khác hẳn so với số đông.
Một giám sát cho biết: “Trọng tài đã không thổi lỗi, mà chỉ tay vào vạch phát bóng. Vì thế đã có những cầu thủ của Than Quảng Ninh chất vấn trọng tài ngay lúc đó, chỉ có cầu thủ bị kéo ngã tưởng là được phạt đền.
Trọng tài Vũ không bẻ còi vì ban đầu Vũ có cho đội Than Quảng Ninh được hưởng phạt đền đâu. Trọng tài Vũ có lỗi là đã không thổi phạt đền”. Còn Ban trọng tài cho hay, ngày 8/1 sẽ xem lại băng kỹ thuật mới có thể kết luận trọng tài đúng hay sai.
Họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cho rằng, tỉ số có lẽ đã khác nếu công tác trọng tài được đảm bảo tốt hơn:
“Các bạn xem trận đấu sẽ biết ngay trọng tài đúng hay sai. Tôi nghĩ, thôi thì đã qua rồi, nhưng nếu thế thì làm mất niềm tin của cầu thủ. Những lỗi cơ bản lại quyết định tỉ số trận đấu”.
Video Hà Nội FC 3-2 Than Quảng Ninh (Vòng 1 V.League 2017):
Trần Anh