Những tình tiết rợn tóc gáy trong vụ vợ bí thư xã giết người

Những tình tiết rợn tóc gáy trong vụ vợ bí thư xã giết người

Thứ 2, 18/03/2013 | 08:30
0
Đến nay bà Lê Thị Hường (SN 1975, trú ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là vợ của Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, là ông Võ Thanh Mỹ) cơ bản đã thừa nhận những hành vi giết người tàn độc mà mình gây ra. Tuy nhiên phía cơ quan công an xác nhận, nhiều tình tiết vẫn đang trong vòng điều tra.

Từ vụ truy sát dã man vợ chồng chủ nợ

Bước đầu bà Hường thừa nhận là có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1961, là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) cũng như vụ truy sát vợ chồng chủ nợ, là ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) và bà Phan Thị Nga (SN 1960, trú xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bà Hường về hành vi “Giết người” trong vụ án truy sát vợ chồng ông Hùng, còn riêng vụ bà Hường thừa nhận đã sát hại bà Hà rồi phi tang xác cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định.

Pháp luật - Những tình tiết rợn tóc gáy trong vụ vợ bí thư xã giết người

Cơ quan công an xới tung nhà, vườn của “quan bà” để tìm thi thể nạn nhân xấu số

Theo hồ sơ, hơn 1 năm trước bà Hường có vay của vợ chồng ông Hùng số tiền 80 triệu đồng, lãi suất 6%/tháng. Ngoài ra vợ chồng nói trên cho bà Hường lấy 3 dây hụi, hàng tháng phải đóng gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên bà Hường chỉ đóng hụi lẫn lãi vài lần rồi trốn. Vợ chồng ông Hùng thường xuyên đòi nhưng bà Hường cứ hẹn hết lần này đến lần khác. 

Theo khai báo của ông Hùng, 3h chiều 15-1 bà Hường có gọi vợ chồng ông đến nhà lấy tiền nợ. Tại đây, bà Hường nói chờ chồng (tức ông Mỹ) về sẽ lấy tiền trả. Bà Hường mời ông Hùng ra sau nhà để tặng buồng chuối, quả trứng gà ta. Khi ông Hùng đang cúi xuống nhặt trứng gà, bà Hường bất ngờ dùng rựa từ sau chém vào đầu. Ông Hùng có dùng tay chống đỡ lại, đồng thời kêu cứu nhưng bị chém gục tại chỗ.

Bà Nga nghe tiếng kêu cứu của chồng liền chạy ra, lập tức bị bà Hường cầm rựa quay ra truy sát, cũng bất tỉnh. Bà Hường quay lại tiếp tục chém ông Hùng. Bà Nga hồi tỉnh, lợi dụng bà Hường không chú ý đã leo rào lưới B40 nhưng kiệt sức, ngã xuống bất tỉnh. Lần này người dân phát hiện nên đã tước đoạt chiếc rựa từ tay bà Hường, đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, rất may cả 2 đã qua cơn nguy kịch sau đó. Riêng bà Hường sau khi gây án, đã bỏ trốn đến nhà người thân, đến tối thì được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Chân dung người đàn bà tàn độc

Điều đáng nói là sau khi thoát chết trong lần kinh hoàng ấy, đến nay vợ chồng ông Hùng - bà Nga vẫn cho rằng trước đó đã có nhiều lần bà Hường “hạ độc thủ” đối với vợ chồng bà để quỵt nợ nhưng không thành. Cụ thể trước đó 1 tháng bà Hường đã từng “điều” bà Nga đi nơi vắng vẻ với lý do lấy tiền nợ. Lần ấy bà Hường có cầm rựa toan hạ sát nhưng không thành bởi ông Hùng cảm thấy bất an đi theo. Ngoài ra trong vòng 5 ngày trước khi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng trên, gia đình ông Hùng 2 lần bị kẻ lạ dùng thuốc độc toan sát hại nhưng cũng không thành công. Họ đều nghĩ rằng tất cả là do bà Hường đạo diễn và công an đang làm rõ các vụ việc này.

Đặc biệt đến nay bà Hường đã thừa nhận là có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của bà Hà cách đây hơn nửa năm. Theo lời khai của gia đình bà Hà thì bà Hà có nhiều lần cho bà Hường vay mượn tổng cộng khoảng 200 triệu đồng; nhưng sau đó không thấy trả. Trưa 14-5-2012 bà Hà có hẹn làm việc với tổ công tác của huyện Châu Đức nhưng sau đó không đến và mất tích đến nay.

Được biết ngay sau khi xảy ra vụ bà Hường truy sát vợ chồng chủ nợ như trên, công an đã thu được một số thông tin tình nghi bà Hường có liên quan đến sự mất tích của bà Hà. Cụ thể, công an làm rõ bà Hường có bán chiếc ĐTDĐ của bà Hà cho 1 cửa hàng điện thoại ở tỉnh Đồng Nai; và bán chiếc lắc tay bằng vàng của bà Hà cho 1 hiệu vàng ở ngay tại địa phương. Bước đầu khi làm việc với công an, bà Hường khai những thứ đó đã nhặt được trước nhà. Tuy nhiên những lời khai mới nhất của bà Hường đã hé lộ chân dung 1 “quan bà” tàn độc.

Được biết, vài ngày sau khi bà Hường bị khởi tố tội “Giết người”, cơ quan công an đã khám nghiệm, tìm kiếm tại nhà bà này để truy tìm thi thể bà Hà nhưng không đạt hiệu quả. Mới đây từ lời khai báo của bà Hường trong quá trình tạm giam, cơ quan công an lại lần thứ 2 xới tung nhà, vườn của bà Hường để tìm thi thể bà Hà. Và lần này tại nhiều vị trí đào bới, công an thu được nhiều mảnh xương, nghi là xương người, đang đưa đi giám định.

Theo thông tin của ANTĐ, bà Hường khai nhận, đã dụ dỗ bà Hà đến nhà để lấy tiền nợ, rồi nhờ sửa điện. Trong lúc bà Hà không chú ý, bà Hường đã chích điện vào người bà Hà cho đến chết rồi mang thi thể ra vườn đốt suốt 2 ngày đêm sau đó đem các mảnh xương đi chôn ở nhiều vị trí trong vườn để phi tang.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong giai đoạn mở rộng điều tra. ANTĐ sẽ cập nhật các tình tiết có liên quan đến vụ án kinh hoàng này đến bạn đọc.

Theo Thế Thông - Duy Kiên (An ninh Thủ đô)

Vợ bí thư xã giết người đốt xác rất 'chảnh'

Chủ nhật, 17/03/2013 | 09:46
Hàng xóm cho rằng bà Hường ít giao lưu, hay khoe khoang cuộc sống đại gia, uống nước dừa thay nước lọc, may chục bộ quần áo một lần.

Giết người, ngồi tù 7 năm chỉ vì... một câu chửi

Thứ 6, 15/03/2013 | 22:32
Sau khi bị chửi là què và bị đánh ngã, Trường đã nhặt viên gạch bên lề đường rồi ném mạnh vào đầu anh Chuyển. Nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong 4 ngày sau đó.

10 loại đá tử thần... 'giết người' trong chớp mắt

Thứ 6, 15/03/2013 | 09:54
Có rất nhiều loại đá, quặng trên Trái đất không cần phải ném vào bạn mới làm bạn đau. Chỉ cần bạn cầm chúng trên tay, bạn đã có thể bị nhiễm độc.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.