Đó là câu chuyện xúc động về một người phụ nữ ở Thiểm Tây, Trung Quốc, đã lấy đi nước mắt của nhiều người.
Chị Xie Xiping, nhân vật chính của câu chuyện kể lại rằng, chồng chị (nay là chồng cũ), anh Xu Xihan, sau vụ tai nạn tại hầm mỏ cách đây 14 năm đã phải nằm một chỗ. Từ đó, chị Xie một mình ở bên cạnh chăm sóc chồng và nuôi con khôn lớn.
Anh Xu nằm liệt giường sau lần tai nạn thảm khốc ở hầm mỏ.
Người ngoài mới đầu dự đoán chị sẽ chỉ chăm sóc anh được vài ba tháng rồi bỏ đi, thế nhưng, chị Xie đã chứng minh cho họ thấy rằng, 14 năm qua chị không quản ngại ở cạnh chồng và còn chăm sóc anh chu đáo, nuôi hai đứa con khôn lớn.
Thế nhưng, nhiều lần anh Xu muốn giải thoát cho chị, để chị sống đúng nghĩa là một người vợ và được hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà năm 2009, anh Xu đã thuyết phục được chị ly dị để ấy chính người bạn đồng nghiệp của mình, anh Liu Zongkui.
Sau đó, chị Xie đã quyết định cưới người bạn của chồng cũ và còn quyết định ở lại nhà để chăm sóc anh. Từ đó, người ta thấy, chị Xia và anh Lịu ở cùng một nhà và hàng ngày thay nhau chăm sóc cho chồng cũ của chị Xie. Họ vẫn sống hòa thuận với nhau khiến hàng xóm láng giềng ai cũng nể phục.
Chị Xie sau ly hôn đã lấy người bạn của chồng cũ, anh Liu. Cả hai quyết định ở lại và chăm sóc anh Xu, vẫn chung sống hòa thuận với nhau khiến hàng xóm cảm động.
Năm 2012, chị Xie còn sinh thêm một đứa con trai với anh Liu. Chia sẻ trên trang HSW, anh Xu kể, anh sẽ nhớ mãi câu nói của chị Xie: “Nếu anh không rời bỏ em, em sẽ ở bên anh cho tới cuối đời”. Và đến bây giờ, chị Xie vẫn giữ đúng lời nói đó với anh.
Câu chuyện của chị Xie và anh Xu không phải là hiếm. Cũng ở Trung Quốc, người ta kể cho nhau nghe về chuyện m