Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với công an huyện Lục Nam, lực lượng công an xã Cẩm Lý để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý khiến hai người tử vong vào ngày 22/9.
Nạn nhân là vợ chồng anh Triệu Văn Đường (SN 1978, HKTT tại Đình Lập, Lạng Sơn) và chị Trịnh Thị Múi (SN 1979) chết trong căn chòi.
Theo lời người em của anh Đường cho biết, vào sáng ngày 22/9, chị đi sang căn chòi nhà vợ chồng anh Đường chị Múi để rủ chị đi vào rừng. Khi đi đến nơi, chị thấy cửa nhà khóa chặt bên trong.
Nhìn qua khe vách vào bên trong, chị vô cùng bàng hoàng thấy chị nằm gục ở dưới đất, đầu bị nhiều vết thương nặng. Nằm cách đó không xa, anh Đường đang ôm khẩu súng trên bụng.
Căn chòi nơi xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, đi bộ mất ngót hai tiếng đồng hồ.
Quá hoảng hốt, chị chạy về nhà thông báo vụ việc tới chồng. Tuy nhiên, anh Đường là người nóng tính, lo sợ anh ấy vẫn còn tỉnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ vậy, anh liền đi bộ ra ngoài rừng gọi điện thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương nhờ đến cứu giúp.
Trao đổi với phóng viên chiều ngày 23/9, ông Phạm Văn Toản, Phó Trưởng công an xã Cẩm Lý cho biết, vào khoảng 9h ngày 22/9, công an xã nhận được thông tin từ người em anh Đường thông báo chồng đánh chết vợ tại khu rừng thuộc địa phận thôn Giáp Sơn của xã.
"Chúng tôi đã cử lực lượng vào hiện trường xác minh sự việc. Khi vào đến nơi, thấy vụ việc vô cùng nghiêm trọng nên chúng tôi đã cấp báo đến Công an huyện Lục Nam giải quyết theo đúng thẩm quyền.
Khi đến căn chòi của vợ chồng anh Đường thấy khóa trái cửa. Cơ quan chức năng phải phá cửa để vào bên trong. Trong căn chòi, chị Mùi đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Còn anh Đường cũng chết và nghi dù