Liên quan đến cái chết đau lòng của nạn nhân, chiều ngày 13/10 công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ Trần Hoài Sơn (SN 1987, quê huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Căn nhà trọ, nơi Sơn và chị T. tạm trú trước khi xảy ra sự việc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 12/10, sau khi đã có chút hơi men, Sơn vào định ôm vợ là chị Đoàn Thị Xuân T. (SN 1993, quê tỉnh Phú Yên) để ngủ. Tuy nhiên, chị T. một mực từ chối và đẩy chồng mình ra.
Trong lúc tức giận, Sơn đã lấy dao đâm vợ. Cho đến khi, chị T. thất thểu cầu cứu mọi người xung quanh thì Sơn bỏ chạy đến công an phường 4 (quận 3, TP.HCM) đầu thú.
Ngay sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay tại bệnh viện trước sự bàng hoàng của người thân.
Hiện trường vụ việc.
Theo tìm hiểu của PV, Sơn và chị T. sau khi kết hôn đã có với nhau hai mặt con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng cùng nhau vào TP.HCM bán vé số mưu sinh. Theo đó, cả hai vợ chồng Sơn sống tại một căn nhà trọ trên đường Vườn Chuối (phường 4, quận 3) cùng với đứa con nhỏ. Tuy nhiên, do bản chất hay nhậu nên hàng ngày đi bán vé số Sơn đều khiến vợ mình phải bù lỗ.
Thực tế này đã khiến chị T. tức giận nên hai vợ chồng Sơn thường xuyên to tiếng, cãi vả nhau. Sau nhiều lần góp ý bất thành, chị T. về quê nộp đơn đòi li dị với Sơn. Nhưng khi chị T. mới quay lại TP.HCM bán vé số được vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.
Thơ Trịnh