Đá: ???
Đen: Đêm hôm kia, nghe lời mụ vợ, gần mười giờ đêm, đội mưa, lần lượt phi vội 2 chiếc xe máy ra cây xăng Nam Đồng đổ xăng… chạy tăng giá. Nay nghĩ mà thấy chết vì tham và ngu ông ạ! Giá kể có cái ô tô tải mà dổ dăm chục lít thì còn ăn thua… Đằng này, đổ đầy bình xăng 2 cái xe máy, lợi ra được 2 chục ngàn đồng, về hắt hơi liên tục, cố nín, nhưng nay không chịu nổi, phải ra hiệu thuốc sớm rồi…
Đá: Gớm, có phải mình ông đâu, đêm hôm đó cây xăng nào chả đông như trẩy hội! Tâm lý đa phần người dân mình là vậy mà ông? Nhưng thôi, vớt vát lại cái gật gù của vợ là ổn rồi.
Đen: Lại nói đến vợ. Đây ông xem, vợ thế này mới là vợ chứ! Suốt hơn 30 năm chung sống, để chồng đi chơi gái mại dâm 3000 lần, tiêu tốn hết 300 ngàn USD (có bằng chứng hẳn hoi) mà giờ, gần 6 chục tuổi đầu mới làm đơn tố cáo và tính đến chuyện ly dị vì… hết chịu đựng nổi, mặc dù lão chồng đã thú nhận và hứa: Từ nay trở đi xin chừa(!).
Đá: Ông thấy không, sức chịu đựng của các bà vợ quả là vô biên ông nhỉ?
Đen: Nhưng đấy là ở bên Trung Hoa đại lục, mà cũng được liệt vào chuyện hy hữu xứng đáng được ghi vào kỷ lục ghi-nét thế giới!
Đá: Còn ở mình, tôi thấy riêng trong bối cảnh nguồn thu đầu vào của mỗi gia đình nhúc nhích không đáng kể mà phải "nuôi" cái đầu ra tăng chóng mặt như thế, "tập thể các vợ" vẫn xoay xỏa nổi để mỗi gia đình không bị loạn nhịp, đảo lộn là phúc lắm rồi!
Đen: Thế nên vợ nó có xui dại mình đội mưa rét đi mua xăng giữa đêm cũng phải nghe thôi ông ạ! Vợ muôn năm!
Vân Trịnh