Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn từng lo sợ bị bịt đầu mối

Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn từng lo sợ bị bịt đầu mối

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:01
0
"Tôi hoàn toàn không biết gì về việc vợ tôi phát hiện và nghi ngờ Lý Nguyễn Chung chính là kẻ phạm tội, đến tận ngày được về tôi mới biết. Hôm mới về nhà hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc, rồi vợ tôi bảo là: Em biết, nhưng em không dám nói cho anh, phải giữ kín bằng được khi nào chính xác 100% mới nói, vì nói ra lại sợ, sợ đầu độc, mình chết là hết. Vợ tôi biết nhưng chỉ sợ bị bịt đầu mối. Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc suốt đêm hôm đó." - Ông Chấn kể.

Những ngày gần đây, dư luận đang nóng lên về vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được thả tự do sau 10 năm ngồi tù. Có rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra, trong đó phải nhắc đến sự bức xúc của người dân về sự tắc trách của các cơ quan chức năng trong việc điều tra xét hỏi không đúng quy trình tố tụng dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thử đặt câu hỏi, nếu không có tình tiết giảm nhẹ là gia đình có công với cách mạng khi cha là liệt sĩ, được giảm án tử hình xuống tù chung thân thì ngày hôm nay, ông Chấn có cơ hội được minh oan hay không...?

>> Toàn cảnh vụ án Nguyễn Thanh Chấn

Nhớ lại những ngày ở trong tù, người đàn ông tội nghiệp không khỏi đau xót, khi hàng ngàn lá đơn được chuyển ra ngoài trại giam vẫn chưa có hồi âm. Có lúc ông chỉ muốn chết quách đi vì thấy cuộc sống quá đắng cay, bất công. 

Kể chuyện với nhà báo ngày trở về, ông Chấn nói: "Ở trong tù tôi viết nhiều lắm, khi thời gian rảnh rỗi tôi chỉ nghĩ đến viết đơn kêu oan thôi. Tôi đã viết thư về nhà để động viên vợ cố vững tay chèo lái con thuyền để đi kêu oan cho anh. Và kể những nỗi khổ không biết vợ chồng mình bao giờ mới được đoàn tụ, ăn được bữa cơm sum vầy bên các con. Mỗi lần gửi thư cho vợ con, tôi đều sao lại và giữ lại bản gốc".

Ông Chấn cũng cho biết, trong thời gian ngồi tù ông không nghi ngờ ai là hung thủ thật sự cả, mà chỉ biết mình là người vô tội.

"Tôi hoàn toàn không biết gì về việc vợ tôi phát hiện và nghi ngờ Lý Nguyễn Chung chính là kẻ phạm tội, đến tận ngày được về tôi mới biết. Hôm mới về nhà hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc, rồi vợ tôi bảo là: Em biết, nhưng em không dám nói cho anh, phải giữ kín bằng được khi nào chính xác 100% mới nói, vì nói ra lại sợ, sợ đầu độc, mình chết là hết. Vợ tôi biết nhưng chỉ sợ bị bịt đầu mối. Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc suốt đêm hôm đó." - Ông Chấn kể.

Pháp luật - Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn từng lo sợ bị bịt đầu mối

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn ngày đoàn tụ.

Vợ chồng ông Chấn ngày đoàn tụ
Vợ chồng ông Chấn ngày đoàn tụ
Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, ông thầm cảm ơn sự hy sinh của người cha ở chiến trường C (chiến trường Lào) – người cha đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc và giờ đây cũng chính là người đã sinh ra ông thêm một lần nữa với một niềm đau xót khôn nguôi: "Nếu cha tôi không là Liệt sĩ thì tôi đã chết rồi, chứ không còn cơ hội để được minh oan. Giờ tôi không có mong muốn gì hơn là các cơ quan chức năng sẽ nghiêm minh xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Để trên thế gian này, không có những vụ án oan sai, không có người phải chết vì sự vô trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực".
Được biết, 14h hôm nay (6/11), Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao bắt đầu xét xử theo thủ tục tái thẩm xem xét đề nghị hủy hai bản án tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội Giết người.

Phiên tái thẩm được mở theo kháng nghị ngày 4/11 của Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về việc tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Theo quy định việc xét xử tái thẩm là do xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án, là căn cứ mở ra trình tự tố tụng tiếp theo đối với vụ án. Quyết định của Hội đồng tái thẩm có hiệu lực ngay.

VKSND Tối cao cho biết đã báo cáo việc giải quyết vụ án theo trình tự tái thẩm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và được đồng ý với đề xuất cần xem xét giải quyết theo đúng pháp luật. Nếu thực tế có oan thì phải khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án nếu có vi phạm quy định pháp luật.

10 năm trước, ngày 29/8/2003, ông Chấn bị bắt, khởi tố về tội Giết người do nghi là thủ phạm gây ra cái chết chị Nguyễn Thị Hoan. Tại phiên sơ thẩm, phúc thẩm, ông không nhận tội và bị tuyên án tù chung thân. Trong khi thụ án, ông đã gửi một số đơn kêu oan.

Ở nhà, vợ ông Chấn là Nguyễn Thị Chiến cũng gửi đơn tới nhiều nơi. 4 tháng trước, trong đơn gửi về VKSND Tối cao, bà cho biết qua tìm hiểu thì thủ phạm thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung, từng trú cùng thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Vỡ òa nước mắt người tù chung thân 10 năm thụ án oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:13
Những hình ảnh xúc động xen lẫn những giọt nước mắt về người tù Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm thụ án ở trại giam.

Người tù chung thân được trả tự do sau 10 năm thụ án

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:08
Sáng nay, 4/11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản chính thức về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội Giết người, sau 10 năm kể từ ngày phạm nhân Chấn thụ lý án tại trại giam.

Xúc động: Cả làng khóc mừng người tù chung thân được minh oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:10
Suốt 10 năm liền đấu tranh để minh oan, nhưng không được pháp luật công nhận. Chỉ đến khi hung thủ thực sự giết chết chị Nguyễn Thị Hoan tự thú, lúc này Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), người bị kết án tù chung thân về tội Giết người được tạm đình chỉ thi hành án và trở về trong niềm hạnh phúc dâng trào của gia đình và bà con hàng xóm.

Người tù chung thân được minh oan nhờ mẹ kế hung thủ?

Thứ 3, 05/11/2013 | 12:40
Trong khi cả làng Me òa khóc để mừng cho anh Nguyễn Thanh Chấn được minh oan, ít người biết, ông bố đẻ của hung thủ thực sự cũng là người đầu tiên tiết lộ về tội ác của con trai trong khi cãi vã với vợ hai (mẹ kế hung thủ). Và sau đó, ông ta đã tự mình đào huyệt đòi chôn sống bản thân.

Bình minh đầu tiên của người tù chung thân vừa được minh oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:12
Sau 10 năm chịu cảnh tù đày trong tủi nhục vì oan ức, sáng ngày 05/11/2013, buổi sáng đầu tiên đón bình minh cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Chấn khá bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Và anh vẫn không bỏ được những thói quen đã hình thành suốt 10 năm trong tù.

Vụ án 'trộm tình, giết người': Nghi phạm bị bệnh... thị dâm?

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:11
Đang yên lành thì anh Nguyễn Thanh Chấn bỗng dưng dính án 'trộm tình, giết người'. Ngày 4/11, anh Chấn đã được thả tự do sau khi cơ quan công an xác định nghi phạm của vụ án là Lý Nguyễn Chung. Nhiều bà con hàng xóm kể rằng, Chung có tính hay nhìn trộm con gái tắm.

Vỡ òa nước mắt người tù chung thân 10 năm thụ án oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:13
Những hình ảnh xúc động xen lẫn những giọt nước mắt về người tù Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm thụ án ở trại giam.

Người tù chung thân được trả tự do sau 10 năm thụ án

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:08
Sáng nay, 4/11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản chính thức về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội Giết người, sau 10 năm kể từ ngày phạm nhân Chấn thụ lý án tại trại giam.

Xúc động: Cả làng khóc mừng người tù chung thân được minh oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:10
Suốt 10 năm liền đấu tranh để minh oan, nhưng không được pháp luật công nhận. Chỉ đến khi hung thủ thực sự giết chết chị Nguyễn Thị Hoan tự thú, lúc này Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), người bị kết án tù chung thân về tội Giết người được tạm đình chỉ thi hành án và trở về trong niềm hạnh phúc dâng trào của gia đình và bà con hàng xóm.

Người tù chung thân được minh oan nhờ mẹ kế hung thủ?

Thứ 3, 05/11/2013 | 12:40
Trong khi cả làng Me òa khóc để mừng cho anh Nguyễn Thanh Chấn được minh oan, ít người biết, ông bố đẻ của hung thủ thực sự cũng là người đầu tiên tiết lộ về tội ác của con trai trong khi cãi vã với vợ hai (mẹ kế hung thủ). Và sau đó, ông ta đã tự mình đào huyệt đòi chôn sống bản thân.

Bình minh đầu tiên của người tù chung thân vừa được minh oan

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:12
Sau 10 năm chịu cảnh tù đày trong tủi nhục vì oan ức, sáng ngày 05/11/2013, buổi sáng đầu tiên đón bình minh cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Chấn khá bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Và anh vẫn không bỏ được những thói quen đã hình thành suốt 10 năm trong tù.

Vụ án 'trộm tình, giết người': Nghi phạm bị bệnh... thị dâm?

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:11
Đang yên lành thì anh Nguyễn Thanh Chấn bỗng dưng dính án 'trộm tình, giết người'. Ngày 4/11, anh Chấn đã được thả tự do sau khi cơ quan công an xác định nghi phạm của vụ án là Lý Nguyễn Chung. Nhiều bà con hàng xóm kể rằng, Chung có tính hay nhìn trộm con gái tắm.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.