Sự kiện vận động viên (VĐV) Hoàng Xuân Vinh giành tấm huy chương vàng (HCV) bắn súng cho thể thao Việt Nam (TTVN) ở Olympic Rio mới đây khiến hàng triệu trái tim thổn thức.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tại các kỳ Thế vận hội mùa hè, một VĐV Việt Nam được đứng trên bục xếp hạng cao nhất. Tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh đã giải cơn khát HCV đã kéo dài đến 36 năm của thể thao Việt Nam kể từ khi hội nhập lại đấu trường quốc tế từ Olympic Moscow (Nga) năm 1980.
Thiếu tá Phan Hương Giang vợ vận động viên Hoàng Xuân Vinh.
Trước sự kiện đáng nhớ này, sáng 7/8, tại căn nhà phòng nhỏ ở chung cư CT6 nằm trên đường Trần Thái Tông, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trò chuyện ngắn với vợ VĐV Hoàng Xuân Vinh là thiếu tá Phan Hương Giang (SN 1976, đang cùng công tác tại đơn vị với Trung tâm TDTT quân đội với anh Vinh).
- Đêm qua chị có xem ti vi không và cảm giác của chị thế nào khi biết chồng mình đã phá kỷ lục bắn súng, giành huy chương vàng Olympic lịch sử cho TTVN?
Vợ VĐV Hoàng Xuân Vinh: Khoảng 11h đêm bắt đầu thi đấu, tôi mới bắt đầu mở ti vi ra xem nhưng cũng chỉ dám xem một lúc đến vài loạt bắn là tắt ti vi đi nằm trên giường thôi vì quá căng thẳng, khi đến loạt bắn thứ 5 thì mới mở ti vi ra xem.
Lúc đó, có bà (mẹ chị Giang) và con gái cùng xem. Tuy nhiên, đến những viên cuối cùng thì căng thẳng quá, đến khi mở mắt ra thì thấy bắn vào đúng giữa và lúc đấy tôi hét lên vì sung sướng khiến cháu trai đang ngủ phải tỉnh giấc.
Đến 6h kém thì anh Vinh gọi điện về thông báo là có huy chương rồi.
Hai con của anh Vinh và chị Giang.
- Ngoài cuộc sống thì anh Vinh là người thế nào, là vợ của người lính quân đội lại là vậ