Mặc dù nghi phạm Trương Văn Hữu (SN 1999, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an huyện Tam Nông tạm giữ để làm rõ hành vi đánh nhau gây chết người. Thế nhưng, dư luận tại địa phương vẫn cứ xôn xao, bởi vùng quê vốn thanh bình này chưa từng xảy ra vụ án mạng nào như vậy.
Đối tượng Trương Văn Hữu tại cơ quan công an.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Nhật Quang (SN 1990, hàng xóm Hữu) tử vong do vỡ gan, xuất huyết nội, xung huyết phổi. Theo cơ quan điều tra, trước đó khoảng 22h30' ngày 22/9, Hữu và Quang cùng nhóm bạn tổ chức nhậu gần khu vực cầu Tân Công Sính (thuộc ấp Tân Hưng). Trong lúc nhậu thì giữa Hữu và Quang phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau ngay trên cầu khiến Quang té ngã xuống sông. Ngay lập tức, mọi người nhậu chung liền nhảy xuống nước ứng cứu và đưa Quang đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Chiều ngày 26/9, trao đổi với PV Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1978, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính) kể: “Hôm đó, con trai tôi là Thái Trung Kiên có nhậu chung vui cùng Hữu và Quang. Nghe con trai tôi về kể lại, trước thời điểm xảy ra án mạng thì mọi người lên cầu Tân Công Sính hóng mát. Tại đây, Kiên mượn điện của Quang rồi đi ra xa ngồi một mình chơi game.
Bà Loan (mẹ Kiên) đang trao đổi cùng PV.
Lúc này, Hữu và Quang đang đùa giỡn ngay trên cầu nên mọi người không để ý. Mãi đến khi phát hiện Quang bị té ngã rơi xuống sông thì Kiên nhanh chóng lao mình xuống nước ứng cứu và đưa Quang về nhà rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Quang vẫn không qua khỏi”.
Cũng theo bà Loan, nhóm bạn của Hữu và Quang chơi với nhau rất thân, chưa từng nghe chúng nó xích mích ha