Ngày 20/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử phúc thẩm đối với Mai Văn Thoại (26 tuổi), Mai Văn Thường (58 tuổi, cha của Thoại) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Thoại và Thường là 2 đối tượng liên quan đến vụ án dê đi lạc, khiến nhiều người dắt nhau vào tù một cách "lãng xẹt".
Thoại chỉ vì cứu cha... đã khép lại niềm vui của một tân cử nhân.
Bị khởi tố vì 1 vết xước
Theo cáo trạng, Thường, Thoại và Trương Hoàng Quý (31 tuổi, cùng ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) là hàng xóm của nhau.
Ngày 24/2/2014, trong lúc đang làm rẫy tại ấp 4, xã Trà Cổ thì Thường phát hiện đàn dê của gia đình Quý đang ăn, phá hoa màu của mình nên Thường đã vác quốc đập chết 1 con dê. Biết thường đập chết dê của mình nên Quý đã chạy đến chỗ Thường và hai bên xảy ra xô xát, cãi vã và Thường có tát vào mặt Quý rồi được can ngăn.
Bức xúc Quý ôm dê bị đập chết về nhà và kể cho mẹ và chị gái tên Trương Thị Hoàng Oanh (36 tuổi) nghe. Sau khi nghe chuyện, cả nhà Quý kéo nhau qua rẫy của Thường. Hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến xô xát. Bất ngờ Thường dùng khúc cây quýt đánh vào trán chị Oanh, bị xước trán.
Lúc này Quý liền cầm kéo cắt cây dài 2,2m (đã chuẩn bị từ trước, đem từ nhà đi) xông đến đâm trúng bả vai của Thường. Thấy cha bị đâm, Thoại liền nhặt cục đá đập nhiều cái vào đầu Quý, rồi bị Quý quay sang đâm một nhát trúng cổ.
Hậu quả, Quý bị thương tích 16%, chị Oanh thương tích 1% (vết thương của chị Oanh chỉ bị xây xát nhẹ), Thường và Thoại cũng bị thương tích 15-17%.
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã tách vụ việc ra làm 3 vụ án khác nhau.
1 sự việc được xẻ làm 3 vụ án
Đến cuối tháng 12/2014, TAND huyện Tân Phú mở phiên tòa xét xử sơ